Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

 Bâng khuâng vào hạ

-
ngồi trước máy bâng khuâng với máy
thả hồn trôi biến cải không gian
viết gì đây dòng chữ bẻ bàng
như mất hút điểm đen vũ trụ
-
trâm ngâm dài màn đêm ủ rũ
hàng chữ nào lưu trú trong tôi
tiếng ve kêu phượng hồng hấp hối
một vần thơ úp vội vào đây
-
giọt sương non lóng ánh trăng gầy
cành quỳnh nọ ô hay vụt nở
thoảng chút hương hờ hửng loan mờ
như nhắc nhở vần thơ hé gọi
-
đã từ lâu tim tôi mệt mõi
biết viết gì lụt lội bằng không
hằng dảy py biển cả cầu vòng
gom quỷ tích mặn nồng tiếp điểm
-
nàng thơ ơi tôi đang tìm kiếm
giọt đài trang chợt điểm môi son
hạt phấn kia phảng phất hương còn
ngây ngất cả ánh thư tuyệt tác
-
hương nước nhượt như còn man mác
bóng mỹ nhân đài các kiêu sa
gót tiên nương thoát chừng mới lạ
đài liên hoa sánh cả đôi gương
-
con én nhỏ chập chường vổ cánh
kéo mùa xuân rọi ảnh thế nhân
bước chong chinh nhíp sóng vổ chân
hạt lệ nhỏ vô tình rớt giọt
-
nàng thơ ơi bèo dạt nơi đâu
bâng khuâng sao bao nổi bồi hồi
viết gì dây trang giấy mông lung
gọi cho nhau quá khứ ảo sầu
-
gợi ảnh nhớ từng câu niệm khúc
mảnh tình chung hoa chúc diệu kỳ
nay còn chăng lệ lụt tràn mi
ai có biết con tim đang khóc
-
Không có mô tả ảnh.
Tất cả cảm xúc:
Vinh Loc Quach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét