Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

HỌA LẠI EM ĐI

HỌA LẠI EM ĐI

họa em đi

em đi gió cuống bước chân
lá rơi cản gót cỏ ngần dường đau
mưa thu trút hạt nghẹn ngào
bâng khuâng hoa súng mận đào tơ duyên

cái ve rền rỉ như khuyên
nắng hạ trở gió con thuyền xa xôi
trăng đêm úp mặt trong tôi
vọng hương cỏ dại bồi hồi con tim

em về hạ trắng qua miền
heo may gió lả thu duyên chữ chờ
tình thơ gửi lại trời mơ
hẹn thu sau hãy bao giờ gặp đây

nơi quê tháng bảy thu nay
mưa sâu ngập cả lối gầy nẻo xưa
mẹ già cánh vỏng đòng đưa
mõi mòn ánh mắt sớm trưa trông chờ

tình ta gạt lệ hửng hờ
vu lan mùa hiếu nhạt nhòa tin em
gió reo cung nhạc bên thềm
lá rơi thổn thức trắng niềm hoài mong

vẫn là tháng bảy lệ lòng
ngưu lang chức nữ cầu vòng quạ nâu
ngân hà gặp mặt dòng châu
lệ tuông không ngớt mưa ngâu dưới trần

em về trăng khuyết hiên sân
thấm tình mẫu tử lòng xuân tràn trề
bềnh bồng biển thái đam mê
măng xanh cỏ biếc trăng thề nôn nao

em về bể nhớ lao xao
lời ru của mẹ bay vào trong tim
mười giờ hoa thắm nở đêm
mong linh một cõi diệu huyền em ơi

bóng đi bóng ở xa vời
kìa trăm ngọn gió bao lời cành thương
lời thơ đọng ướt hương sương
nhớ em trút cạn tơ vương mây ngàn

giọt thơ nhung nhớ lệ chan
cúc thu sắc tím mơ màng bước chân
thoang tai lá rụng hồn lâng
nhở em quay gót ngút ngần tim vui

Hình ảnh: họa em đi

em đi gió cuống bước chân
lá rơi cản gót cỏ ngần dường đau
mưa thu trút hạt nghẹn ngào
bâng khuâng hoa súng mận đào tơ duyên

cái ve rền rỉ như khuyên
nắng hạ trở gió con thuyền xa xôi
trăng đêm úp mặt trong tôi
vọng hương cỏ dại bồi hồi con tim

em về hạ trắng qua miền
heo may gió lả thu duyên chữ chờ
tình thơ gửi lại trời mơ
hẹn thu sau hãy bao giờ gặp đây

nơi quê tháng bảy thu nay
mưa sâu ngập cả lối gầy nẻo xưa
mẹ già cánh vỏng đòng đưa
mõi mòn ánh mắt sớm trưa trông chờ

tình ta gạt lệ hửng hờ
vu lan mùa hiếu nhạt nhòa tin em
gió reo cung nhạc bên thềm
lá rơi thổn thức trắng niềm hoài mong

vẫn là tháng bảy lệ lòng
ngưu lang chức nữ cầu vòng quạ nâu
ngân hà gặp mặt dòng châu
lệ tuông không ngớt mưa ngâu dưới trần

em về trăng khuyết hiên sân
thấm tình mẫu tử lòng xuân tràn trề
bềnh bồng biển thái đam mê
măng xanh cỏ biếc trăng thề nôn nao

em về bể nhớ lao xao
lời ru của mẹ bay vào trong tim
mười giờ hoa thắm nở đêm
mong linh một cõi diệu huyền em ơi

bóng đi bóng ở xa vời
kìa trăm ngọn gió bao lời cành thương
lời thơ đọng ướt hương sương
nhớ em trút cạn tơ vương mây ngàn

giọt thơ nhung nhớ lệ chan
cúc thu sắc tím mơ màng bước chân
thoang tai lá rụng hồn lâng
nhở em quay gót ngút ngần tim vui

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét