Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

mộng du

mộng du

lang thang giữa phố chiều xa
ta về tìm lại phù hoa đông tàn
từ trong sương lạnh mây sang
hạt mưa rơi xuống truông ngàn hoang vu


phiêu nhiên hạt nước thiên thu
chiều xa bóng nước mịt mù khói sương
dầu tan trong nắng chiều vương
chỉ còn rớt giọt nghê thường có không

ta tìm lại giọt tuyết hồng
từ nghìn năm trước bềnh bồng phương nao
giọt thương giọt nhớ rì rào
rong rêu như thể giọt nào trong tim

muốn vào chia sẽ bạn hiền
mộng du ai dễ đi tìm được đâu
ngỏ ngang lối trước lối sau
mộng du lạc mất lối vào người ôi

thôi đành mượn chổ buông câu
mộng du quang cũng mơ cầu như em
nữa đêm giấc mộng buông rèm
sang nhà em nhá mình bèn thơ ca

sáng ra tìm chiếc ô la
ngở ngàng em cất bên nhà nào hay
mộng du nghỉ ngớm đắng cay
hiền thê hỏi chiếc cầm tay đôi rồi

vì mơ mộng ấy vương sầu
người ơi điên thoại bên cầu gió bay
về nhà vợ hỏi mới hay
mộng du nên nổi hương say bẻ bàng

bên em là nghĩa là vàng
bên nàng ngắt véo đời tàn quang đây
vì ai tôi mới mơ say
vì ai tôi mới đắng cay cuộc đời

vì ai tim lại rối bời
cùng chung chăn gối miệng thời gọi em
mộng du em yêu suốt đêm
chèo queo lạnh lẻo đêm liền mấy đêm 

cũng tại entry nàng tiên
mộng du bay bỗng đảo điên thân nầy
em ơi thấu biết không đây
mộng du hư ảo vì ai nặng tình

trong mơ bên vợ mơ hình
nàng tiên cõi mộng lòng mình mộng du
giấc mộng êm ái hương nhu
dầu thân tan nát mộng du nhớ nàng
 .

Hình ảnh: mộng du

lang thang giữa phố chiều xa
ta về tìm lại phù hoa đông tàn
từ trong sương lạnh mây sang
hạt mưa rơi xuống truông ngàn hoang vu

phiêu nhiên hạt nước thiên thu
chiều xa bóng nước mịt mù khói sương
dầu tan trong nắng chiều vương
chỉ còn rớt giọt nghê thường có không

ta tìm lại giọt tuyết hồng
từ nghìn năm trước bềnh bồng phương nao
giọt thương giọt nhớ rì rào
rong rêu như thể giọt nào trong tim

muốn vào chia sẽ bạn hiền
mộng du ai dễ đi tìm được đâu
ngỏ ngang lối trước lối sau
mộng du lạc mất lối vào người ôi

thôi đành mượn chổ buông câu
mộng du quang cũng mơ cầu như em
nữa đêm giấc mộng buông rèm
sang nhà em nhá mình bèn thơ ca

sáng ra tìm chiếc ô la
ngở ngàng em cất bên nhà nào hay
mộng du nghỉ ngớm đắng cay
hiền thê hỏi chiếc cầm tay đôi rồi

vì mơ mộng ấy vương sầu
người ơi điên thoại bên cầu gió bay
về nhà vợ hỏi mới hay
mộng du nên nổi hương say bẻ bàng

bên em là nghĩa là vàng
bên nàng ngắt véo đời tàn quang đây
vì ai tôi mới mơ say
vì ai tôi mới đắng cay cuộc đời

vì ai tim lại rối bời
cùng chung chăn gối miệng thời gọi em
mộng du em yêu suốt đêm
chèo queo lạnh lẻo đêm liền mấy đêm 

cũng tại entry nàng tiên
mộng du bay bỗng đảo điên thân nầy
em ơi thấu biết không đây
mộng du hư ảo vì ai nặng tình

trong mơ bên vợ mơ hình
nàng tiên cõi mộng lòng mình mộng du
giấc mộng êm ái hương nhu
dầu thân tan nát mộng du nhớ nàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét