Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

kỹ niệm ngày 27 \7

kỹ niệm ngày 27 \7

27 tháng 7 tri ân liệt sĩ
lòng ta chẳng biết viết gì đây
tự nhiên chợt cười vang ngày ấy
vào khu tháng tám kháng chiến thù 

trãi bao năm tháng hờn căm lủ
giận quân thù bè lủ tay sai
đưa đất nước tang tóc phân hai
trời xanh cao khiến ngày thống nhất

sự mừng vui nổi nấc nghẹn ngào
người còn đây chiến hửu hư hao
đau đớn xót trăng sao mờ mịt
ngày thương binh da diết thế nao

dâng hương nhớ anh hào tổ quốc
kẻ ra đi kẻ khóc thương đau
người thương tật hiến dâng xương máu
người nằm xuống nắm mộ nghìn thu

ôi chia sẽ lời thơ nhắn nhủ
chút lòng thành cố cựu nghĩa ân
ngày liệt sĩ dạ những bâng khuâng
nghi ngút khói làn hương mặc niệm
 —

Hình ảnh: kỹ niệm ngày 27 \7

27 tháng 7 tri ân liệt sĩ 
lòng ta chẳng biết viết gì đây
 tự nhiên chợt cười vang ngày ấy 
vào khu tháng tám kháng chiến thù  

 trãi bao năm tháng hờn căm lủ 
giận quân thù bè lủ tay sai
 đưa đất nước  tang tóc phân hai 
trời xanh cao khiến ngày thống nhất  

 sự mừng vui nổi nấc nghẹn ngào 
người còn đây chiến hửu hư hao
 đau đớn xót trăng sao mờ mịt 
ngày thương binh da diết thế nao 

  dâng hương nhớ anh hào tổ quốc
 kẻ ra đi kẻ khóc thương đau
 người thương tật hiến dâng xương máu
 người nằm xuống nắm mộ nghìn thu 

  ôi  chia sẽ lời thơ nhắn nhủ
 chút lòng thành cố cựu nghĩa ân 
ngày liệt sĩ dạ những bâng khuâng 
nghi ngút khói làn hương mặc niệm

2 nhận xét:

  1. trong cuộc chiến có nhiều nước mắt
    có đau thương tang tóc chia ly
    có biết bao người đã ra đi
    hay cống hiến phần nào xác thịt

    tháng tám sầu mùa thu mờ mịt
    hận giặc thù khoát áo tùng chinh
    khi hòa bình có lắm hy sinh
    cho dân tộc nước nhà thống nhứt

    người con yêu bà mẹ kiêu hùng
    kẻ ngã xuống kẻ vùng đứng dậy
    súng nổ dòn xung phong thác nhảy
    dầu hy sinh hồn đấy vinh quang

    bên nắm mồ vô danh bình thản
    chí kiêu hùng gương sáng hậu sinh
    nay nước nhà thoát cảnh chiến chinh
    đời đời nhớ tri ân liệt sĩ

    Trả lờiXóa
  2. Toàn dân Việt luôn nhớ ơn liệt sĩ
    Đã đấu tranh vì đất nước quên mình
    Cho non sông gấm vóc được thanh bình
    Đã hy sinh khi tuổi còn rất trẻ
    Bao máu xương rơi âm thầm lặng lẽ
    Thấm vào lòng đất Mẹ của Quê Hương
    Ngày hôm nay mộ chí ngập khói hương
    Triệu muôn lòng dâng lên cùng tưởng nhớ ........

    HN sang thăm chia sẻ entry với QM ,chúc anh buổi chiều an lành thật vui
    ..

    Trả lờiXóa