Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Em đợi

Em đợi
em đợi anh hôm nay
trong có tình anh lại
con tim dường tê tái 
đôi mắt em u hoài

tuy hai ta xa thẩm
ví tợ biển mênh mong
đêm biển ôm vào lòng
bờ cát em ấm áp

em có nghe giọt nắng
nó khóc sương khuya rơi
em có biết một nơi
trái tim anh chờ đợi

thu ba như dìu hồn
hai má ửng màu son
gót hài dường vợn đẹp
trong tình thương con con

áo dài nàng phất phới
lòng chàng chợt chơi vơi
em ơi trái tim chết
bừng sống lại yêu đời

em đợi anh thâm thẩm
năm năm hay mười năm
không gian như chầm chậm
cho hồn lạnh oái ăm

đời trai cơn quốc hận
biển đảo giặc xăm lăng
dỏi hồn ra xa thẩm
ghìm súng chống tàu ngông

anh biết em sẽ đợi
chàng trai nơi hải đảo
biển đông nổi can đào
tình anh theo trăng sao

8 nhận xét:

  1. Biển vắng hoàng hôn xa
    Mình em trong chiều tà
    Đợi tàu anh về bến
    Cho đôi lòng nở hoa

    Ngọn gió chiều chơi vơi
    Gieo hoa nắng tuyệt vời
    Cài nhẹ lên mái tóc
    Buông dài lộng trùng khơi.....

    HN sang thăm chúc QM tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé QM ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh trở về với cõi lòng tan nát
      bóng đài trang bàng bạc tận xa xâm
      chữ nhớ thương đày đọa ở chơn tâm
      câu hạnh phúc ngút ngần cơn gió lạnh

      nơi chiến tuyến dầm thân trong khói súng
      trước quân thù đạn réo chẳng chồn chân
      ngày trở về cay đắng bóng người thân
      hoa hồng rủ ngở ngần tình mặc niệm

      Xóa
  2. anh gửi hồn thơ lên mắt ngọc
    lên chừng môi mộng má hây hây
    cho tim anh ngủ trong nhan sắc
    lộng lẩy tuyệt vời suối tóc mây

    em ơi giấc mộng vẫn còn đây
    mái tóc em dài quá chấm vai
    anh yêu mái tóc nhung người ngọc
    yêu má em hồng yêu mắt nai

    thu tàn ghi lại tình oan trái
    mộng ước ngày nao đã cao bay
    còn chăng mảnh ghép tình hư ảo
    lan tím ưu sầu thương nhớ ai

    Trả lờiXóa
  3. gió ngàn thông gọi đỉnh cao
    tình lên phố núi má đào ửng say
    thu về trút cả mưa dai
    em xinh xứ lạnh đọa đài tim ai
    nét thu phố xá mày ngài
    hồ thu soi ánh trăng gầy trang nghiêm
    nhớ thu chung bước thảo nhiên
    gió nâng tà áo vườn thiền tơ duyên
    bên em ngày ấy nước tiên
    nụ hôn vô niệm môi viền lâng lang
    thu nay xứ lạnh tình mang
    còn chăng thu héo trăng tàn sao rơi

    Trả lờiXóa
  4. Tình thu vang vọng nơi nơi
    Núi đồi lồng lộng chơi vơi tím sầu
    Trời đan triệu hạt mưa mau
    Vương lên ngàn lá tươi màu xanh non
    Thu xưa đôi gót chân son
    Cùng vui bên lối đường mòn lá rơi
    Yêu thương chan chứa bao lời
    Mà thu nay đã đôi nơi ngàn trùng
    Hoàng hôn tím cả nhớ nhung
    Núi đồi lồng lộng hương rừng xuyến xao........


    Ngày mới thật vui hp tràn đầy nha QM ......HN sang thăm ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thu về nhặt lá kết trang thơ
      bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu chờ
      hoa lòng êm ái trôi dĩ vảng
      trăng nhớ tàn khuya bóng hửng hờ



      thu xưa ly biệt màu hoang tím
      se thắt bạn vàng khóc sương đêm
      áo trắng thuở nào thời đi học
      in đậm khắc sâu góc buồng tim



      mưa ngâu gió lại mảnh thu gầy
      người xưa bạn củ đường mây biệt
      thu lại bi ai niềm da diết
      tê tái thu buồn tha thiết đau



      áo trắng giờ đây có nhạt nhàu
      hương tình vẫn đậm nét xót sao
      nàng đi mang cả trời thu chết
      để nhớ để thương mảnh tình đầu

      Xóa
  5. mỏi mòn theo hướng biển
    Theo hướng biển đợi thuyền
    Thuyền ơi, sao rong ruổi
    Bến đợi hoài thuyền ơi.
    ===
    Chúc MQ chiều vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dõi mắt nhìn con tàu xa thẩm
      sóng vổ lòng sóng động hồn trinh
      chữ đợi chờ bóng dáng tòng chinh
      dầu hóa đá minh minh lời nguyện

      Xóa