Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Hoa linh lan trắng

Hoa linh lan trắng

mây bay gió luyến sáng chiều
linh lan hoa hởi tim nhiều vấn vương
linh lan hoa đẹp lạ thường
hoa màu trắng bạch toả hương ngạt ngào

nhìn hoa ngơ ngẩn hồn xao
con tim ngây ngất má đào sắc hoa
linh lan đài cát kiêu sa
nổi yêu vẫn thắng nắng tà lên cao

yêu hoa tim những xôn xao
nhìn trăng tròn khuyết hư hao chẳng màng
chữ tình gửi chặt hoa nàng
chữ tương chữ ái lại càng rức ray

nhìn hoa chạnh tưởng đến ai
linh lan hoa đấy diển bài ưu tư
sắc hoa màu trắng thiên thư
tợ tà aó trắng nhở người xa xưa

9 nhận xét:

  1. tiết tháng năm muà linh lan nở
    lộng gió ngàn hực hở tinh anh
    đóa linh lan như tuyết trong tranh
    hương thơm ngát trăng lành đêm hạ

    cũng tháng năm mái trường từ giả
    biệt bạn bè biệt cả hoa lan
    nhành linh lan nhở dường giọt lệ
    thắm từng trang lưu bút câu thề

    Trả lờiXóa
  2. . Thu trời khoe sắc trăm hoa
    Linh Lan cũng xứng được là tình hoa
    . Cánh trắng mươn muốt luột nà
    Như lòng trinh nữ nét hoa ân tình ..................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. linh lan hoa của tình yêu
      trắng trinh hương ngát mỹ miều đài trang
      hoa lan nở giủa nắng ngàn
      lung linh chuông nhỏ nhẹ nhàng tháng năm

      Xóa
  3. Linh lan hoa ngát hương yêu
    Ngọt ngào tỏa ngát gió chiều đong đưa
    Nắng vàng ru nhẹ lưa thưa
    Màu hoa thương mấy cho vừa lung linh

    Như em mang nét đoan trinh
    Môi son hé nở hữu tình bên anh
    Hoàng hôn buông xuống long lanh
    Bao nhiêu giọt nhớ xây thành chiều nay .....



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong hương gió nhở mùi con gái
      vận vào tim ngăn traí luyến lưu
      người phương xa vẹt ngõ mây mù
      tim ưu aí ngục tù hoa lại

      hoa linh lan trinh trắng nắng mai
      hoà theo gió hương bay ngaò ngạt
      cành linh lan tháng năm có khác
      dưới ánh trăng đài cát kiêu sa

      đoá linh lan tuyệt sắc nồng nàn
      phơi trước gió ngở ngàng ngây dại
      ngắm hoa lan nhơ như hương gái
      trắng tinh anh tê tái hồn sầu

      Xóa
  4. Cung thương réo rắt nhiệm màu
    Nhạc lòng rộn rã thắm câu ân tình
    Thu về cho má em xinh
    Cho môi em thắm cho tình mênh mông
    Nhạc ru êm ái tình hồng
    Cung đàn reo khúc mộng lòng chung đôi
    Trời xanh mây trắng tuyệt vời
    Hương yêu phơi phới buông lơi rộn ràng ......

    HN sang thăm ,chúc QM ngày cuối tuần thật vui .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thu xưa êm ái bên nhau
      nhạc lòng trinh kiết má đào ngất ngây
      nụ hôn vô niệm hương say
      đôi tim hòa nhịp sương lay cánh hồng
      thu nay người bước sang sông
      lá thu lác đác theo dòng nước trôi
      còn đâu những tháng lứa đôi
      còn đâu ngày ấy bên cầu gieo duyên
      giờ dây lạc khúc thương huyền
      chạnh niềm lưu cảm lạc miên trần ai

      Xóa
  5. "nhìn hoa chạnh tưởng đến ai
    linh lan hoa đấy diển bài ưu tư
    sắc hoa màu trắng thiên thư
    tợ tà aó trắng nhở người xa xưa"
    ===
    NN thăm QM
    bài thơ hay, nhẹ nhàng, và hơi buồn rất giống khi ngắm vẻ đẹp của hoa linh lan
    chúc bạn ngày CN vui và HP nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. linh lan hoa của tình yêu
      rạng ngời hương sắc mỹ miều giai nhân
      linh lan nho nhỏ chuông ngàn
      reo trong nắng mới hương nàng trong tim

      Xóa