Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

HOA TIGON

HOA TIGON

hoa tigon nghe sao ray rức
anh miệt mài mới bức tơ vương
sắc tigon đỏ thắm chữ thương
ai nở hái chia đường đôi ngả

hai sắc hoa chung một tim đã
bao lần yêu giục dả nhịp rung
gió nghiệt oan thổi tung hoa rụng
nhành tigon lạc lỏng bay xa

tận phương nao khuất nẻo chiều tà
người yêu dấu sắc hoa có bạn
bạn suốt cuộc đời bạn sầu thảm
không chữ yêu vẫn gọi bằng chồng

sắc hoa máu tim như rỉ máu
cạnh bên ai buồn nảo nhớ ai
hoa tigon hương phai tê tái
nổi ưu hoài ngạt thở khôn phai

hoa tigon chôn hồn duyên tan vở
sắc hoa lòng anh ở bên em
tigon nay và mãi mãi nghìn sau
vẫn thấm đỏ lòng anh muôn thuở

16 nhận xét:

  1. Hoa hồng nhỏ xíu dễ thương
    Như môi em nhỏ tơ vương nắng chiều
    Mầu hoa thơm ngát hương yêu
    Mà mang những nhớ thật nhiều ly tan

    Đong đưa trong gió ngỡ ngàng
    Chuyện tình tan vỡ lỡ làng thuở nao
    Cánh hoa như giọt máu đào
    Cạn dòng dư lệ dạt dào trong tim .....

    Ngày mới tốt lành thật vui nhé QM ...HN sang thăm



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thắng năm mưa gió phủ màu
      tigon đỏ thắm má đào xa khơi
      giọng ai trầm bổng chơi vơi
      đây tôi lưu nhớ khó rời giai nhân

      hạ sầu môi nhạt hôn tân
      tình sầu day dứt cung đàn dở dang
      từ ngày em bước sang ngang
      ngôi làng quê nhỏ còn ta với sầu

      bên người hạnh phút trăng sao
      còn tôi tim vở thành đôi bẻ bàng
      gió xa thổi nhẹ hương nàng
      tôi ôm lấy gió mơ màng người thương

      Xóa
  2. Buồn mà chi khi nẻo đời xuôi ngược
    Là bể dâu với muôn vạn trái ngang
    Gần nhau đây bỗng chốc hóa đôi đàng
    Cho ly biệt với muôn vàn cay đắng

    Tình đã lỡ thôi từ nay trống vắng
    Xa nhau rồi kỷ niệm có còn chi
    Người yêu ơi thôi chớ tiếc thương gì
    Âu cũng là số duyên trời đã định

    Buồn tàn thu heo may về se lạnh
    Bờ vai nào ấm áp buổi thu nay
    Giọt tình buồn trong sương sớm nhẹ lay
    Người xưa đâu giữa đất trời lặng lẽ

    Dấu buồn vương u hoài trong ngấn lệ
    Hãy vui lên trong giây phút tương phùng
    Bên nhau rồi sẽ tan hết nhớ nhung
    Đời rất đẹp khi tình vui tao ngộ....

    Ngày mới an lành thật vui cv làm tốt nhé QM ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vẫn đượm màu trinh khiết thuở đê mê
      sưởi ấm lại hồn tôi bao năm tháng
      chân tình dành cho ai thời dĩ vảng
      trái tim còn ghi dấu bóng người xưa

      dầu chiều nay trời có đổ mưa thưa
      vẫn thấy ấm tình tôi trong ký ức

      hình bóng người vần thơ vương nét mực
      màu trinh nguyên ray rức tháng năm xưa
      hương thơ nhẹ rỉ rã trắng cơn mưa
      khơi dỉ vảng trong hồn thơ miên viển

      gánh hành trang bến đời nhiều lưu luyến
      bụi thời gian phủ lấp tuổi mộng hồng
      tôi một mình dong ruổi chốn mênh mông
      khi hụp lặn giữa biển đời sóng gió

      màu áo trắng không tàn phai tâm nó
      mỗi khi buồn tôi mơ vọng mưa rơi

      ngược thời gian theo dĩ vảng dòng đời
      tôi nhớ lại áo trắng thời đi học
      chiều nao lặng nhìn ai bên xóm vắng
      chiếc cầu nghiêng nắng rắc lối xanh mờ



      Xóa
  3. em đi trắng xóa thề hôn ước
    ráng thu tàn rụng dưới chân đê
    sóng nước ngày nay chẳng có hình
    chỉ còn cây cỏ với tình quê

    bể cạn sao mờ như khóc kể
    gió sâu mây thảm để tang ai
    hồn hoang lạnh lẻo trời gạt lệ
    biển khóc em đi chẳng nhớ về

    gió hờn duyên ái tim phai nhạt
    tìm dấu hương xưa ánh trăng thề
    tìm người yêu củ trong thương nhớ
    tìm bóng hồn thơ của si mê

    Trả lờiXóa
  4. Tha thiết lắm chuỗi thời gian vàng ngọc
    Thưở học trò hoa bướm thật mộng mơ
    Bao thân thương yêu mến với đợi chờ
    Chiều tan trường đón nhau về chung lối

    Hoàng hôn về nắng hoa buông vời vợi
    Vương tóc thề trong gió ngát hương đưa
    Ta bên nhau mà thương mấy cho vừa
    Tình ban sơ nở hoa thời thơ dại

    Những tưởng rằng thời gian trôi êm mãi
    Có ai ngờ đời dâu bể đổi thay
    Cho ly tan tình lỡ với chua cay
    Vì nghịch cảnh thôi đành chia đôi ngả

    Anh lênh đênh giữa muôn trùng xa lạ
    Cho thuyền tình trôi dạt mãi bến nao
    Thôi cũng đành trả lại với trăng sao
    Chuyện tình xưa chìm dần vào sương gió....

    Chúc QM chiều cuối tuần thật vui....HN sang thăm....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đông về vương vấn bóng hình
      tiếc cho nổi nhớ gập ghình con tim
      mơ em trăng cuối trời đêm
      tiếng chim vổ cánh giọt mềm sương sa

      thuở nào bướm vợn cành hoa
      tan đàn xẽ nghé lệ nhòa mưa đông
      ngở ngàng nước chảy đôi dòng
      dòng trong em ở đục dòng anh mang

      trời sầu chít mảnh khăn tang
      thầm đưa tình sử nghĩa trang lạnh lùng
      em đi quên chữ tình chung
      để vương để vấn nảo nùng cho ai

      giờ nhìn gió thổi cành lai
      tưởng chừng hình bóng trang đài đâu đây
      vở tan hạt mộng trăng gầy
      lệ sầu đọng lại đêm ngày vì ai

      thuyền em trôi bạt phương đài
      gió sầu còn để u hoài trong tim
      cõi tình chết lặng trăng đêm
      vẫn giờ một mảnh sương mềm chơ vơ

      Xóa
    2. thuở nào hoa mộng hương say
      trao lời âu yếm trúc mai mơ màng
      trời xui giông tố bẻ bàng
      thuyền tình xa bến ta nàng xa nhau
      em giờ tọa lạc phương nào
      để thu nhứt buốt héo sầu nhớ nhung
      đâu còn khúc nhạc tình chung
      hoa rơi từng cánh lá rụng từng cành
      tạ từ hai chữ yến oanh
      tim gầy tê tái thôi đành xa nhau
      thu xưa nổi nhớ nhạt nhàu
      hồn hoang lạnh lẻo nhốt vào con tim

      Xóa
  5. facebook of quang minh
    https://www.facebook.com/quangminh.tran.5243

    Trả lờiXóa
  6. Tiếc chi một mối tình thơ
    Đã xa vời vợi đợi chờ mà chi
    Từ ngày đôi ngả chia ly
    Mông mênh biển nhớ hoen mi lệ sầu

    Thuyền tình chìm đắm sông sâu
    Tìm đâu ngảy cũ còn đâu tình hồng
    Hương xưa êm ái ấm nồng
    Giờ thành kỷ niệm chất chồng trong tim

    Tình tan trong biển sóng chìm
    Lênh đênh nỗi nhớ bao trăng gầy
    Thôi đành trả lại trời mây
    Trả trăng sao với tháng ngày xa xưa

    HN sang thăm ,chúc QM ngày CN hồng vui vẻ hp tràn đầy ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mật ngọt nhở ru giấc mộng dài
      mắt nhung đen láy sáng sao mai
      mái tóc đen tuyền ôm lưng ngọc
      làn da trắng muốt dáng tiên lai

      bịn rịn lệ nhòa vọng cố hương
      dừng chân hoài mộng mối tình vương
      tim thơ thấm giọt sầu tri kỹ
      một chút nhân duyên mấy dặm đường

      nổi nhớ len vào trong tâm khảm
      khắc sâu hình bóng bạn hoài mang
      xa cách nghìn trùng như gần gủi
      thủy chung luôn giử trái tim vàng

      Xóa
  7. người dưng ư khổ làm sao
    muốn buông bỏ đấy lại dào dạt mong
    thoáng chìm hư ảo cõi lòng
    một màu trắng xóa bềnh bồng biển xa

    đêm về than oán trăng tà
    hồ in bóng nguyệt người ta diệu dời
    cái thời áo trắng mù khơi
    người đi tình cũng phiêu rời bóng câu

    đông tàn xuân đến héo sầu
    nổi xưa ngày ấy qua rồi còn chi
    còn chăng nổi nhớ mê si
    thương thương vương vấn những gì đã qua

    Trả lờiXóa
  8. Tình đã xa xôi cách biệt rồi
    Buồn mà chi nữa cố nhân ơi
    Từng đêm thao thức hoài vương vấn
    Khắc khoải trong tim bóng một người

    Tháng ngày hoa mộng đó nay đâu
    Lưu luyến bên nhau mối duyên đầu
    Hoàng hôn lá đổ ta cùng ước
    Cho mối duyên tình mãi đậm sâu

    Nhưng ước chỉ là mơ ước thôi
    Tình lỡ duyên tan tháng ngày trôi
    Thuyền tình lạc bến lênh đênh mãi
    Ngược dòng lỡ chuyến hẹn người ơi

    Thôi nhé nay trả lại trăng sao
    Nụ hôn êm ái của ngày nào
    Nay đành gởi hết vào sương gió
    Cuộc tình đã vỗ cánh bay cao

    HN sang thăm ,chúc QM ngày mới thật vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh ước

      anh ước chi cây nọ liền nhau
      hoa ưu ái nổi vui thành nguyện
      một mối tình êm nhu như truyện
      duyên nợ thành kết chỉ tơ hồng

      anh ước thế mênh mông dâu bể
      biết nên duyên chợt kể ai nghe
      chỉ hàng cây cùng với lủ ve
      chia sẽ nổi cảm thông anh vậy

      anh ước kia và em có thấy
      biết làm sao tình ấy keo sơn
      hay chỉ là giấc mộng gió vờn
      thoáng chút đã vi vu vụt biến

      anh ước trăng đêm trường lưu luyến
      nhớ về em nhớ cả dòng thơ
      anh ước em trong mơ nức nở
      giọt sương rơi em ở lòng anh

      Xóa
  9. NN sang thăm và đọc nhưng lời thơ đối họa thật hay
    chúc bạn vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QM cám ơn bạn ghé thăm chúc bạn luôn vui và đầm ấm bên người thân

      Xóa