Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Đêm đông mơ tiên

Đêm đông mơ tiên

hôm nay là cái hôm gì
sao hai con mắt cứ y gục hoài
vần thơ gửi bạn trang đài
tay tôi tôi viết hồn rài xa xâm

nhớ người tôi lại đứng thăm
lù mù con mắt chống tăm đợi chờ
bạn ơi xin gửi hồn thơ
bây giờ đi ngủ trong mơ nhớ nàng

lạc đương gót bạt tiên đàng
gặp cô tiên nhỏ lang thang u hoài
bên bờ suối ngọc rớt hài
nước tung trắng xóa chiếc hài trôi xa

ngắm hoa lụy nhỏ theo hoa
soắn tay bươm chụp hài hoa giùm nàng
cảm ơn trâm ngọc đang mang
tặng nhau hẹn chữ đá vàng ngày sau

giựt mình hồi tưởng dạt dào
hương thơm còn đấy ngạt ngào hương tiên
hôm nay lên blog thuyền quyên
phải chăng tiên nữ lạc miền trần gian

nhìn từ khuôn mặt trái soan
tóc dài má ửng đoan trang vóc hình
mắt nai đen lái hửu tình
cằm vuông tẻ nép môi hình trái tim

hay là người mộng trong đêm
hài rơi ta vớt giọt mềm còn đây
nụ cười búp ngọc hay hay
khiến tay quýnh hoáng tay rày cầm tay

chung vai tựa ánh trăng lai
gió lơi hạt tóc phớt mày thơm thơm
say người giấc mộng đêm hôm
bâng khuâng trang blog gửi hồn vào đây

ngọc ngôn ngân ngả bên tai
vì chàng em mới tiên bay với chàng
bàng hoàng tỉnh mộng mơ màng
phải đây hư ảo ngở ngàng thực hư

chờ người thảo vội cánh thư
sao người không đáp như từ chưa quen
hay là người nhở quên đèn
thấy trăng xa đó phận hèn cô côi

nhở khuya giấc mộng bồi hồi
vài dòng gửi lại blog sầu ý văn
giả từ bạn ngọc mỹ nhân
hàn sinh kiếu tạ lòng ngân ngấn buồn

ngẫn ngờ tất dạ bồn chồn
mỹ nhân trang blog hớp hồn thi nhân
trong mơ gặp gỡ mây tần
giờ như hư ảo xoay vần cố tri


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét