Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Xuâ yêu

Xuâ yêu

Xuân nào hai đứa tương thân
ánh xuân khóe lệ trắng ngần nước da
bên nhau hương ái ngấn hoa
luyến lưu hoài cổ nắng tà đường xa

trong tay da diết thiết tha
mong xuân chớm đến thăng hoa chữ tình
bỗng đâu giông bảo thình lình
chiến chinh xui khiến chúng mình chia phôi

xuân nay lá héo tim sầu
giọt châu lăn nhỏ bên cầu sông ngân
mưa xuân ẩm ướt cõi trần
hòa nhau tê buốt giọt gần giọt xa

xuân nào vai tựa liểu hoa
chung ô đưa tiển tình ta mưa dầm
giờ đây chinh chiến sở tần
biết bao nhung nhớ lệ chầm ướt khăn

biên thùy sóng biển vổ tăn
giặc thù còn đấy sóng gầm đảo xa
non sông nợ nước tình nhà
nén tình đôi lứa lệ nhòa trong tim

những mong chinh chiến bình yên
trăng tròn soi rọi nảo phiền xóa tan
trở về nối lại nhịp đàn
gian nhà nho nhỏ đươm tràn hương yêu

ấm êm tiếng trẻ mỹ miều
hòa vui khúc khích nụ cười giai nhân
còn gì hạnh phúc tương thân
một bên đài các một đàn trẻ thơ

xuân về lòng lại ước mơ
phải chăng chinh chiến lu mờ thế gian
vui xuân hạnh phúc ngập tràn
nhà nhà an lạc tào khang xum vầy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét