Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Chuyện giờ mới kể ( tiếp )

Chuyện giờ mới kể ( tiếp )

xứ nghèo nhơn nghĩa tình thân hửu
yêu mến cho nên thầy gắng lưu
nhiều lúc thua buồn thầy muốn bỏ
thương người nén dạ dừng chân tu

nơi ở bên hửu có cụm đồi
vào thu sim tím trổ nhiều thôi
gió thổi đồi sim hương bát ngát
màu tím hoa sim tím âu sầu

thầy từng nhặt cánh hoa sim tím
đem ép trang thơ lúc ráng chiều
từng trang thơ ấy thầy ôm ấp
một bóng nàng thơ áo tím yêu

có dạo xuân nào tà áo tím
dừng xe tìm gặp thầy lưu luyến
bịn rin chia tay đi biền biệt
để nhớ để sầu thầy mơ tiên

đêm trường trăng chếch ưu tư nhớ
mượn làn khói thuốc thả hồn mơ
tim thầy dường chết theo áo tím
hồn ngắm hoa sim tím thẩn thờ

từ ấy thầy như ít nói cười
lầm lỳ nghiên cứu án y thư
nhiệm vụ phôi pha hồn thầy nhử
lơ đảng bâng khuâng nổi chán đời

trái đắng vô tình thầy ôm gọn
tim sầu tẻ nhạt điếm tình gom
mượn dăm thơ nhớ lên máy tính
trãi nổi sầu ưu quên cô đơn

trang blog quang minh thầy như đặt
nợ tình nợ nghĩa nợ ba sinh
mong nơi xa ấy người yêu biết
hồi âm vài chữ thõa mộng tình

đêm đêm ních thầy đèn bật sáng
gửi nhớ gửi thương đến tím nàng
tím đi chẳng thấy tím hồi đáp
ních ấy nàng đâu khổ tình mang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét