Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Sao em vội lấy chồng

Sao em vội lấy chồng

Eem có ra đi trốn cõi lòng
hay em tách bến để sang sông
anh vẫn tình xưa đò bến cũ 
vần thơ chờ đợi khách má hồng

vẫn biết mây trôi tận xứ xa
tình ta ươm mộng dưới trăng tà
tuy nhở nổi sầu buồn chia cách
nhưng vẫn tinh ta chẳng phôi pha

hôm nay ngỏ vắng nhà em nhở
chẳng có thân quen bước chân qua
từ ngày pháo nổ đoàn xe cưới
em bước vu qui lệ mắt nhòa

sâu tận đáy lòng nghe nhứt nhối
con tim nhoi nhói bóng người đâu
lỗi hẹn ai chờ trong tuyệt vọng
hóa đá tim nầy trắng xóa thôi

chén trà lóng lánh chút hương lài
thơm ngát hương say tóc mây ai
trà đây chưa niếm nghe ngây ngất
phảng phất bóng hình dáng liểu mai

tôi đã say rồi trang tài nữ
hồn như lịm chết dưới đuôi mày
em ơi hảy vớt hồn tôi nhé
ru ngủ vành môi ngọt hương say

vu vơ gửi nhớ bạn má hồng
mang cả trời thơ với tình nồng
đến ai nhặt gió hòa thơ lại
một chút tình thương ấm cỏi lòng

xuân anh hoa cúc vàng trên blog
xuân em lan tím trải trời trong
nghiêng bút hằng đêm chờ cánh én
rằng đấy tình đây ai biết không

em đi để lại một chữ si
để cả vành trăng tuổi mộng thì
bâng khuâng chén lệ sao say túy
một khoảng trống lòng hóa đá bi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét