Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Hạ đỏ

Hạ đỏ
hạ đỏ hởi có nghe lời ước hẹn
một chân tình bất biến cánh phượng đây
giữa đắng cay cánh phượng quá thơ ngây 
kiếp hồng nhan bến lạ bờ vai nhỏ
ngả vào lòng nhở như lời yêu củ
mị huyền ru giấc ngủ hãy tung bay
tình bao la thuở hai ta nồng cháy
vận tải tình đêm lại thật nên thơ
từng nụ hôn giờ chợt biến cơn mơ
ôm kỹ niệm nâng niu từng hơi thở
hạ trở về phượng hồng như thầm hỏi
còn chăng nào hạnh phúc biến chiêm bao
giờ chia tay giây phút mảnh tình còi
ân tình củ trang thơ thầm thăm hỏi
vơi thương sầu lệ ngấn mắt lung linh
mong mơ về ân ái biến chung tình
và chờ đợi mãi ngày dài thâm thẩm
vì chiến chinh áo trắng trở màu xanh
vì hè nao phượng đỏ nhở nhạt nhàu
xa cách ấy má đào sang thuyền lạ
còn chăng là chiêm bao ngọc trong đá
giấc mơ hoa bến lạ biến tương tư
hạnh phúc em hạnh phúc của hai từ
thương xót cảm con tim tình tan nát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét