Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Mưa ngâu

Mưa ngâu
-
mưa ngâu tháng bảy mưa sầu
tương truyền lệ thảm nghẹn ngào chức ngưu
sông ngân đàn quạ bắt cầu
hai người gặp mặt lệ đâu tuông tràn
-
nhìn nhau thổn thức vô vàng
thương nhau da diết tình càng thiết tha
con trời phạm luật thành ra
ngân giang xa cách xót xa đôi bờ
-
mỗi năm gặp chỉ canh giờ
lệ nhòa chan chứa thẩn thờ trần gian
mưa ngâu lệ chức hai hàng
khôn lời bày tỏ đá vàng bâng khuâng
-
thế gian goị lễ tình nhân
nói lên ý nghĩa mỹ hằng thương yêu
thương nhiều khổ bấy cũng nhiều
càng thương càng khổ muôn điều đắng cay
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét