Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

 Viết về Thái Bình

-
tôi có hứa với người xứ thái
hẹn một ngày hoài khải bài thơ
ca tụng em con gái mộng mơ
niềm kiêu hảnh thái bình xinh đẹp
-
đã và bao vần thơ hạn hẹp
biết viết gì xứ thái quạnh hiu
biết viết gì không gian nặng chiểu
khi chính mình chẳng biết địa hình
-
vì lời hứa ân tình nghĩa trọng
cố gắng nào hoài vọng bạn hiền
viết cho ra xứ thái thần tiên
lưu chiến sử bao niên gắn bó
-
và bây giờ tôi xin bài tỏ
chút văn thô ý lọ đôi lời
tuy hạn hẹp nhưng thử ai ơi
hầu trả nợ vần thơ bồi đáp
-
quê em tuy đất cằn sỏi đá
tiết đông về lạnh giá cắt da
cái lạnh nầy cái lạnh khác xa
không có xứ khôn pha kể xiết
-
đông quê em gió hờn rên xiết
biển vẩy vùng bảo tố vờn thêm
đất khô cằn lúa đã ra mầm
quê em đón xuân thầm hoen lệ
-
quê em ở thái bình dâu bể
nắng cháy lưng mặt để nóng sầu
quê hương ấy vang câu đồng khởi
đã một thời giặc dữ kiên oai
-
quê hương em những lắm anh tài
thắp trang sử trải dài sáng chói
xứ thái bình trong thời lửa khói
bao anh hùng sử chói lưu danh
-
em hởi em hảnh diện thái bình
và sung sướng con em đất thái
anh rất mến quê nầy chung thủy
như tình ta mỹ ý trao duyên
-
quê em như quê của sông tiền
quê rộng mát vô biên nam bộ
anh thương em hương quê khắc khổ
khắc khổ nhiều tỏ lộ tình yêu
-
tôi viết ra chút áng văn thêu
bạn Kiều Oanh ít nhiều chỉ bảo
đất thái bình chẳng lần chân dạo
bạo gan vì bạn thảo thành văn
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét