Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

 Trả quả

-
vô hửu vô lai vô khổ nảo
tránh chữ vô sinh tránh được nào
tào khang thỏa thuận trong một kiếp
chẳng tạo mầm sinh nợ kiếp sau
ai ngờ nhân quả ai lường được
động chữ hiếu nhân chuốt nghẹn ngào
những tưởng dưỡng nhi sau đải lão
mang nghiệp vào thân biết tránh sao
-
mang nghiệp vào thân biết tránh sao
tuổi đời ngấp nghé bảy chục nào
nuôi con ôm mộng con nên trưởng
nợ quả lường mô chuốt lao đao
nửa khuya trăn trở hoài phận số
trằn trọc canh tàn chạnh lòng đau
chỉ biết niệm Phật qua biển khổ
mong con hồi tỉnh phước dường bao
-

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét