Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

 Vườn hồng

-
vườn hồng dạo ấy nay vắng bóng
cỏ ngập lầu hoang nghẹt tim nồng
cánh bướm lạ lần buồn hiu hắt
người ơi đài đọa ngấn lệ lòng
-
em hỏi rằng sao trăng tự tử
giữa dòng sông lạnh chếch đêm khuya
khách chán cỏi trần say bốn phía
nhìn ai cũng tưởng mộng tan sầu
-
cung thương ai khéo lần dây nợ
biển vắng tàu khuya gió hửng hờ
em hỏi rằng anh buồn ai vậy
xin thưa khăn trắng khóc nàng thơ
-
đêm tối gọi hồn vương cố quốc
trăng tàn nghiêng ngã cuối lưng đèo
tôi buồn chiếc bóng dài lạnh lẻo
phòng đơn vắng trống mảnh tình đeo
-
Không có mô tả ảnh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét