Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

 B11...VỊNH NÚI ĐÔI(1)

( Thập nhị láy)
Bừng bừng đất nẩy nụ xôn xao
Khấp khởi trời say ấp dạt dào
Một cụ đời đời lơ lửng hóng
Muôn người kiếp kiếp thẫn thờ chao
Tần ngần ngọc phủ minh giang quyện
Đắm đuối châu sơn đại hải trào
Tuyệt tác thiên nhiên bày rạng rỡ
Đêm ngày cặp núi đẹp nao nao.
B..VỊNH NÚI ĐÔI (2)
( Tứ tuyệt,tứ láy)
Nồng nàn thể ngọc tâm thơ thẩn
Sóng sánh duyên châu dạ thẫn thờ
Rạo rực tình xuân bồng đảo nở
Tiên người đắm đuối quyện hồn mơ.
P/s:
Một cụ : Ông mặt trời(hi..!)
Ngọc phủ: vùng đất đẹp
Châu sơn: rừng núi đẹp
Minh giang: sông trong sáng
Đại hải: biển lớn
Thể ngọc: thân thể đẹp
Duyên châu: duyên đẹp
Bồng đảo: cặp ngực phụ nữ( NÚI ĐÔI)
Bài này Tím cảm tác theo hình và đọc sự tích NÚI ĐÔI ở Quản Bạ ,Hà Giang..còn 1 bài VỊNH NÚI ĐÔI nữa nhưng Tím sẽ đăng vào kỳ sau cả nhà ộ..!
Tím chân thành mời các cô ,các chú cùng ACE BB gần xa đọc thơ thư giãn ,hoạ và cảm tác đôi vần cho vui ạ..!
Nhân đây Tím gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã nhắn tin hoi tham qua Messenger nhưng Tím ko thể trả lời hết được vì rất nhiều,nếu dịp Tết mà nhà ta ai có nhắn ko nhận được hồi âm cũng xin đừng buồn nhé..Tím chỉ trả lời qua F(hầu như gần hết..hi!)
Tím chúc cả nhà chiều Chủ nhật thật tươi hồng ,ấm áp và hạnh phúc..!
******
Đệ Nguyễn Văn Vũ hoạ:
VỊNH NÚI ĐÔI
(Y đề)
Chờn vờn gió lộng lá lao xao
Ngộ nghĩnh bồng sơn đẹp..ối dào!
Bỡ ngỡ anh hùng hoan hỉ ghẹo
E dè thục nữ mỹ miều chao
Êm đềm sóng nước bâng khuâng giỡn
Óng ả mây hoa hóm hỉnh trào
Bảng lảng hương đời..ôi,rạo rực!
Nồng nàn quyến rũ đến nôn nao.
******
Anh Đại Nghĩa cảm tác:
LAN TÍM
( Khoán Thủ chiết tự, Thập tứ láy )
L ẤP LÁY TƯNG BỪNG một ánh sao
A n vui NHÍ NHẢNH NẾT NA đào
N hư làn suối mát ÊM ĐỀM chảy
T ựa dáng mây hiền LẢ LƯỚT chao
Ỉ m giấu ĐÌU HIU TRĂN TRỞ gạt
M ong vun THẮM THIẾT HỎI HAN chào
LAN luôn NHÃ NHẶN hoa ĐẰM THẮM
TÍM gợi NỒNG NÀN mỗi XUYẾN XAO.
Chúc Em luôn dạt dào cảm xúc thi ca.
******
Lan Tím cảm tác:
Núi Đôi tình nghĩa sóng đôi
Lòng son sắt mãi bên trời lung linh
Đẹp thay sông núi quê mình
Đẹp thay cảnh vật muôn hình rất thơ
Dừng chân Quản Bạ mộng mơ
Ghi lòng tạc dạ cõi người đợi tiên
Non xanh,nước biếc thiêng liêng
Thôi miên vạn kiếp bén duyên diễm tình
Hà Giang là ải miền biên
Danh lam thắng cảnh..bạn hiền đến thăm..!!
Sơn Khai anh ới..tối ngủ ngon ngon anh nhé..e cảm ơn a ghé động viên thật nhiều!
******
Anh
Quang Minh Trần
cảm tác:
hà giang ải quân thù khiếp đảm
nọ quản bạ chuyện lạ còn đây
sừng sửng núi đôi lạ thay
danh lam cẩm tú phô bầy thế nhân
thế mới biết nước ta kỳ mẩn
giữa đồng hoang hiện ẩn dị hình
núi đôi lưu tích huyền linh
tượng hình vú mẹ nuôi tình nước non
********
Đệ Hùng Văn cảm tác:
VỊNH NÚI ĐÔI
Thảng thốt ô kìa tạo hóa sao
Vờ như ngoảnh mặt vẻ ôi dào
Thờ ơ một kẻ bàng quang chuyện
Hứng khởi mươi người ý ước chao
Nghĩa trượng say sưa khôn tụt đích
Tôi hèn tỉnh táo dại thoái trào
Đây tòa tuyệt tác pha lê tuyết
Thưởng ngoạn say tình vẫn mãi nao!
Hôm nay mạo muội múa rìu qua mắt thợ. Tại chị nói "học đi em..." mà em đi học được có bằng này thôi. Miễn là cái ưu ái chị dành cho em là tuyệt nhất rồi. Mến Chị Mình hoạ vui cùng bạn
*******
Bài hoạ của anh Phùng Đức Chung:
ĐẸP BIẾT BAO ...
Cảnh đẹp người say nỗi dạt dào
Thẫn thờ thiên tạo khoả hồn chao
Ngẩn ngơ nhiều cụ ngày câu đảo
Thơ thẩn lắm anh buổi ý trào
Tuyệt phẩm trời ban hồng phận liễu
Kỳ quan đất tặng thắm duyên đào
Giúp muôn người hiểu từ sâu sắc
Cội rễ thâm tình đẹp biết bao .....
.......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét