Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

 Chuyễn tình anh lính đảo

-
đêm xuân hưởn họa với người ta
nhắc lại thuở sân ga đưa tiển
bịn rin nhòa ngấn lệ len rèm
ước hẹn châu về hiệp phố
-
bỗng tin em vu loan người lạ
quê nhà anh buồn bả xiết bao
dấn đời trai biên cương giữ đảo
quên đi nào hình bóng em yêu
-
vì quảng cách muồn nghìn vạn dậm
tưởng nhầm rằng tình bẳng quên nhau
em biết chăng tim anh nhói đau
nhìn cơn sóng rạt rào ray rức
-
đêm từng đêm căm căm họng súng
hận sài lang hận cả người xưa
giờ biết ra sự thật mới vừa
xin em hiểu thứ tha em nhé
-
đêm xuân buồn đảo xa buồn bả
gửi lời thơ cảm tạ tình em
mong ngày xuân cánh nhạn tin đem
ta sum hợp tình êm hạnh phúc
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét