Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

 Chén sầu

-
chẳng phải tôi yêu màu tim tím
vì say áo tím cánh hoa sim
thu sang cúc tím vừa ươm nụ
màu tím vương tim vạn nổi niềm
-
ngày ấy chiều thu bên trường cũ
gặp lại người thương ấp ủ yêu
cũng màu áo tím sao huyền diệu
in mãi con tim tím tím thương
-
từ ấy đến nay bấy thu nhường
trăng tròn trăng khuyết điểm hương sương
lòng sao u uẩn cành hoa tím
nụ cười khúc khích cánh môi hường
-
thu chớm về đây em ở đâu
đem theo biển nhớ với trời sầu
em đi một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn tôi biến giọt châu
-
em bước ra đi nổi nghẹn ngào
còn ngoái nhìn sao tim nhói đau
ngàn chun say tít men cay xé
tim chết chiều sầu xa cách nhau
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét