Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

 Xuân buồn

-
cơn gió vô tình nào có hay
trời rộng mây bay giữa tháng ngày
bao la biển cả tình bè bạn
trăng lặng sao tàn hạt sương lay
-
nhớ nắng mơ màng hoa khoe sắc
mong mưa hoan vủ bướm hương say
hồn thơ ý nhạc len cỏi nhớ
xuân về kỹ niệm bạn vàng ai
-
con tạo khéo trêu khách trang đài
nhân gian sầu ảnh dưới trăng lay
đã vương hương sắc tài tương đố
nợ lại chồng cao ngất tháng ngày
-
nhở muốn xum xuê tình ý mộng
nào ngờ tan nát nghĩa trúc mai
tiếng thở nảo nề đêm khuya vắng
hờn duyên số kiếp mảnh đời cay
-
nét mực thơ hồng còn vương mãi
còn trang giấy ượp mộng trang đài
còn hoa thương nhớ làn hương gió
còn cả lâu đài đôi mắt nai
-
kỹ niệm đã từng hoa nắng nhạt
đã từng biên biếc giấc tình say
đã từng cay đắng buồn xa xót
đã từng mật ngọt tháng ngày dài
-
tình thơ tuy củ nhưng sống mãi
sương mềm ngậm hạt nhớ u hoài
trăng đêm lạnh lẻo dòng sông lạnh
say ngất vành môi tim rức ray
-
đã biết sinh ly là xa cách
còn hơn tạn mặt khổ đọa đài
tình hởi ngở như vào mộng ảo
thoảng đâu nổi nhớ lại láng lay
-
người bảo hãy chôn vùi dỉ dảng
thực cảnh nào hay muôn đắng cay
gió thảm mảnh đời ta tạm khép
xuân nay tha thiết khóc tình ai
-
Không có mô tả ảnh.
Tất cả cảm xúc:
Trần Phụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét