Thứ Hai, 22 tháng 1, 2024

 TÂM SỰ KÚN

-

đời gian trá đành đu cành trúc
quên thói hư ngũ dục u mê
muốn ra đi còn chút mẹ quê
đành nấn ná tròn câu hiếu tử
-
thời kinh tế cạnh tranh xiết nhứ
lòng nhân sinh quên chữ từ bi
hở một chút lửa giận sân si
gây tạo ác xá gì nghiệp chướng
-
cún đu cành trúc quân tử sướng
thân rổng kìa trăm mắt xem đời
trong tứ thư đức khổng buông lời
chữ tam cang ngũ thường tỏ rỏ
-
nam nhi nhở sữa mình hiếu tỏa
kìa gái ngoan còn đó tam tùng
học tứ đức tiết nghĩa thảo trung
danh liệt nữ đá bia lưu tạc
-
chớ thắc mắc cún con hay chửa
hồn thơ xinh họa thửa đêm thâu
bờ vai cún nhỏ nhoi quá thôi
muốn cho mượn vương nhiều vất vả
-
nhưng cún có vần thơ buồn bả
trút hạt sầu ai đã vương mang
sẽ chia ai trong những chiều hoang
hồn trơ trọi lệ tràn chan chứa
-
cún cũng muốn khứ lai mỗi bửa
trang phây bút hợp sướng hòa âm
cho trái tim nhen nhún lửa tâm
ấm áp lại lòng ai xa thẩm
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét