Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2024

 Em đi

-
ngày em đi anh lê bước vô hồn
tim tê buốt nghe gió đông lạc lỏng
con đường xưa như chìm trong vắng trống
ngọn đèn khuya hiu hắt nổi cô liêu
-
nhớ đông nào hương yêu vương nắng ấm
đi bên nhau hạnh phúc ngập niềm say
tay trong tay kỹ niệm thật tràn đầy
chiều chủ nhựt nụ hôn đầu bở ngở
-
mùa đông xưa còn vương tim nhắc nhở
em có nghe trăn trở gió đông về
em ra đi bỏ lại nổi đam mê
tim buốt giá tái tê trong vô vọng
-
một nổi buồn hương xưa dường lắng đọng
con đương như lạc lỏng bóng cô đơn
gió đông thổi trái tim vương chấm hờn
không gian buồn vây quanh hơi lạnh cóng
-
nơi xứ xa em có nghe cơn sóng
biển yêu đương bừng vọng chút hương yêu
hay em đi bỏ lại nụ hôn chiều
trong tiển biệt linh hồn anh chết lịm
-
phút chia ly chiều tim mùa đông buồn
em lặng lẻ thả hồn về đất phật
trời hởi trời sao trời cao cao ngất
đất hởi đất sao đất nở chia loan
-
phu thê ta kết chặt mấy năm tròn
giờ tiển biệt biển nổi hờn ngơ ngát
gió cuộn trào làm tan nát lòng anh
em đi chỉ còn vương trên di ảnh
-
tìm em đâu trong gió bạc biển ngàn
nơi cõi giác mong nàng được thanh thoát
cầu trời phật nhủ lòng thương mạng bạc
độ linh hồn nàng về cảnh tây phương
-
ô hô than ôi
lần đi nầy em đi xa mãi mãi ......
-
Nam Mô A Di Đà Phật.
-
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét