Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

gái xuân

GÁI XUÂN

mai vàng chưa rụng còn xuân 
trăng huyền vắt lửng ngút ngần ngọn cau 
tưởng rằng bóng thỏ hư hao
thiều quang cướp mất má đào xa xôi 


bổng đâu mở blog ngẩn hồi 
tưởng như cỏi mộng lạc vào nước tiên 
người ơi xa cách bao niên
vùng quay trở blog hương duyên lửa nồng 

comment nét bút cành hồng 
đưa vào tư thất mặn nồng gió trăng 
khen trang mày liểu mỹ nhân
hoa hồng gai sắc nàng xuân tâm tình

vui xuân đào đỏ mai xinh 
thân quen luyến nhủ hồng tình vấn vương
sắc hồng tươi thắm mến thương 
tựa như cô gái mộng trường liêu trai 

nhìn hồng nhớ tưởng trang đài
trang thơ góc nhớ đêm dài yêu thương
đôi lời chuyển đến má hường
rằng đây bến đổ sông tương đợi chờ 

nhớ ai phút bổng ngẩn ngờ 
tưởng ai quên mất bạn thơ thuở nào 
gió xuân phảng phất lụa đào
đưa nàng xuận lại lạc vào blog thơ 

nhân đây gửi nhớ gửi tơ
gửi tình lưu dấu gửi chờ gửi trông 
gửi ai một cánh hoa hồng 
để ai trang trí thơ phòng nhớ nhung
 

1 nhận xét:

  1. nàng xuân ngấp nghé lầu xuân mộng
    sắc thắm xuôn hồng loan mắt nai
    bến lạ những mong tình trai gái
    nhở toan mở khóa chốn thiên thai

    dặm liểu thêu hoa tóc xỏa dài
    má đào môi mộng dáng liêu trai
    những toan gửi thúy chàng quân tử
    nương tựa tùng quân phận liểu mai

    gió lạnh phòng loan tim cô hoạnh
    đêm dài trăn trở mắt lệ quạnh
    dĩ vảng ngày qua lòng chua xót
    người ơi có nhớ mảnh trăng xanh

    hoa khôi một thuở trời xuân lại
    ánh mắt nhu hòa lưu luyến ai
    tim lòng vẫn mãi dành người mộng
    chờ đợi ngày xuân đấng râu mày

    Trả lờiXóa