Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Em đi tìm ( tiếp )

Em đi tìm ( tiếp )

em đi tìm tuổi thơ kỹ niệm
gói vào tim lưu luyến tình đầu
dầu ngày mai hai đứa xa nhau
thời áo trắng không hề phai nhạt

em đi tìm những chiều tan học
những cơn mưa hạt nhỏ dọc ngang
chiếc khăn tay anh trao vội vàng
nhưng êm ấm nồng chan tình cảm

em đi tìm tháng năm ảm đạm
tiếng ve sầu gọi bạn tri âm
em đi tim giây phút thăng trầm
nghe nhịp đập con tim thổn thức

em đi tìm ngày hè oi bức
ngồi bên sông sóng nước vổ bờ
thả chiếc lá lửng lờ than thở
khắc tên hai đứa gặp nhau không

em đi tìm sắc tím cỏ hồng
theo chân bước bềnh bồng nốt nhạc
thời học trò là thời vàng bạc
kỹ niệm nầy ghi tạc trong tim

em đi tìm hoa lục bình màu tím
nghe tim mình tím lịm tình anh
mong một ngày chấm dứt chiến tranh
đôi loan phụng hòa duyên tần tấn

một mùa xuân niềm vui phấn chấn
lòng mẹ già vụt hẳn hào quang
mừng hai ta nên nghĩa tào khang
mai vàng nở rộ vàng sân mẹ

trên cành cau có đôi chim sẽ
rút đầu nhau rỉa cánh thân thương
một nổi niềm hạnh phúc vô lường
em tìm được tình thương tổ ấm

gian nhà nhỏ dồi dào tình cảm
của anh em và của mẹ hiền
em tìm được hạnh phúc vô biên
trong năng mới muôn chim ríu rít


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét