Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

họa lại với bé ngốc

họa lại với bé ngốc


anh thơm cái má cái môi
anh thơm đôi mắt bồ câu tuyệt vời
thơm nhiều nhé nhỏ bé ôi
bàn tay tháp bút mắt nâu hửu tình


Anh thơm nhiều rứa anh tôi
Cho nhỏ đỏ mặt cắn môi ngại ngùng
Viết chi anh họa lung tung
Cho thu se lạnh muôn trùng đêm nay


vì ai họa bút thơ hay
đề cương ai tựa nhỏ nầy thơm đi
chứ anh đâu dám thơm gì
cho thu se lạnh nhỏ ni ngại ngùng

vần thơ lên sóng vẩy vùng
cái môi cái má bảo bùng mắt nai
thu đi đông đến heo mai
nhớ nhung gửi gió thơm hoài nhỏ yêu

Bé Ngốc

Nhỏ thấy sao nhớ thương nhiều
Thu đi đông lại bao chiều tha hương
Ừ thì thơm gió tha phương
Thơm chi môi mắt còn vương tóc mềm


trời thu chuyển tiết trăng liềm
chớm đông se lạnh nhớ em rất nhiều
lòng anh tợ ráng thu chiều
chút thơm ấm áp nhỏ yêu anh nè

xa thì gửi gió thơm nhe
gió thì vô cảm thơm dè lung tung
anh dặn chàng gió có hun
hun dùm đôi mắt chớ hun má đào

nhỏ ơi tại gió biết sao
thơm môi thơm má thơm vào eo thon
gió về anh sẽ quánh đòn
thơm chi dữ thế người dòm em sao

thôi nè dành để chiêm bao
hai ta kề cận thơm vào mắt nai
lời thơ gửi bạn trang đài
gió ri gió rở đùa dai chớ buồn
Bé Ngốc
6 giờ
...Thơm...

Thơm nhé . Thơm nhé nhỏ
Mắt em khép lại đi
Má nào em trống trải
Ta ươm nụ tình si

Thơm nhé thơm nhé nhỏ
Môi em như cánh sen
Trong ngần và thanh khiết
Anh gửi nhớ thương mềm

Ôm nhé vòng eo nhỏ
Ôm nhé cái tủi buồn
Em yên an em nhé
Anh che chiều mưa tuôn

Nắm tay nắm chặt nhé
Thơm mắt môi nhiều rồi
Cho anh thơm lên tóc
Cho tháng ngày buồn trôi...

....(tác giả tên :Lão Cóc viết tặng...nên đăng...kẻo lão buồn rồi thêm xấu xí....há há)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét