Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Trăng thu

Trăng thu
-
trăng thu úp mặt bóng đêm 
ngửa tay hứng giọt sương mềm rong rêu
còn đâu hoang vắng thu chiều 
vở tan bong bóng mỹ miều xa xâm
-
mưa thu trút hạt mưa dầm
thấm lạnh tim thắt thì thầm gió đưa
nhớ về một cõi xa xưa
sắc khuynh hoa thắm như vừa đâu đây
-
ngỏ hồn mơ mộng men say
chôn sâu nổi nhớ tim gầy giai nhân
lá thu rơi rụng vàng sân
gió đùa cánh lá nhở ngần sáo bay
-
vần thơ nhường chén rượu say
giai nhân mỹ tửu trăng cay bóng hình
cánh mây vờn vợn người tình
bờ môi tê buốt sáo xinh ngõ hồn
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét