Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Có khi nào

Có khi nào
-
có khi nào dạo lại cung thương
ôn mối sầu trên cánh môi hường
nụ hôn bở ngở trong thương nhớ
tiển biệt tình sầu sóng vạn thương
-
có khi nào ngao ngán cỏi lòng
gió nhắc nhở hồn ta bay bổng
mây trôi rồi trống rổng con tim
còn lại chăng cảm súc tình nồng
-
có khi nào em đi lấy chồng
quay lưng đi không lời bày giải
bỏ lại sau nổi buồn ngang trái
con đường xưa lối nhỏ tối tăm
-
tuy hai vai nặng nề công vụ
ngoài việc công hồn tụ nơi xa
vẫn nhớ nhớ mãi dáng ngọc ngà
mong muốn những đôi ta sum hợp
-
có khi nào anh chả nôn nao
con phố vắng ngạt ngào kỹ niệm
tay trong tay cảm nhận nhịp tim
hình bóng em diệu êm tha thiết
-
có khi nào cõi hồn cuồng nhiệt
dầu nơi xa da diết nhớ thương
luôn trong tim ghi khắc má hường
nơi chiến lủy biên cương thổn thức
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét