Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Thu mùa hoa sửa

Thu mùa hoa sửa
-
thu trở về mùi hoa sửa thơm lừng
đường phố như bổng bừng hương bát ngát
em hôm nay vụt xinh bao giờ khác
trông ghét ghê đài cát dáng cao sang
-
hà nội ơi mùa thu ôm chan chứa
mảnh hình hài muôn thưở của yêu đương
đi bên em da diết chữ nhớ thương
muốn ghét lắm khó nhường chi ghét được

1 nhận xét:

  1. ghét em má lúm hửu tình
    đôi môi mộng đỏ như hình muốn hôn
    ghét em đôi mắt trữ buồn
    nụ cười quyến rũ hớp hồn người ta

    ghét em dáng ngọc thướt tha
    nói năng như đã ướp hoa vào lòng
    ghét em mái tóc bềnh bồng
    như tơ duyên kết mặn nồng với anh

    Trả lờiXóa