Nhớ chị
-
tình chị em đêm mưa buồn sóng vổ
gió đông sầu trắng xóa chữ nhân duyên
hợp rồi tan như bọt biển phù nhiên
nổi xa cách linh thiêng tình em chị
-
một trưa buồn tiết đông ôi nghiệt ngã
một đời người sương phả phủ trắng bay
đến hay đi cũng một nắm hình hài
đông trắng xóa chị về miền đất lạnh
-
chiều đông nay cung trời mang hiu hoạnh
chị ra đi bối cảnh tiết đông hàn
cơn gió lạnh ngở ngàng muôn sầu cảm
mất chị là tôi thành kẻ mồ côi
-
tìm chị đâu trong nổi nhớ bồi hồi
lời châu ngọc chị yêu còn vang vọng
nổi kinh mang cướp mất bóng chị hiền
tim đau xót nghẹn nghiền em xa chị
-
Nam Mô A Di Đà Phật
cầu hương linh chị siêu sanh miền cực lạc
-
tình chị em đêm mưa buồn sóng vổ
gió đông sầu trắng xóa chữ nhân duyên
hợp rồi tan như bọt biển phù nhiên
nổi xa cách linh thiêng tình em chị
-
một trưa buồn tiết đông ôi nghiệt ngã
một đời người sương phả phủ trắng bay
đến hay đi cũng một nắm hình hài
đông trắng xóa chị về miền đất lạnh
-
chiều đông nay cung trời mang hiu hoạnh
chị ra đi bối cảnh tiết đông hàn
cơn gió lạnh ngở ngàng muôn sầu cảm
mất chị là tôi thành kẻ mồ côi
-
tìm chị đâu trong nổi nhớ bồi hồi
lời châu ngọc chị yêu còn vang vọng
nổi kinh mang cướp mất bóng chị hiền
tim đau xót nghẹn nghiền em xa chị
-
Nam Mô A Di Đà Phật
cầu hương linh chị siêu sanh miền cực lạc
Xuân không còn chị
Trả lờiXóa-
xuân năm nay mùa xuân hiu quạnh
nhặt xuân sầu tẻ lanh hồn hoang
chị chết đi như nổi kinh mang
xuân giá buốt đông lang băng giá
-
.từ hôm nay coĩ hồn buồn bả
xuân trở về như lạ thế nao
mất chị rồi như vạn niềm đau
trông di ảnh chiêm bao gặp lại
-
xuân năm nay tôi không còn chị
xuân buồn tim rỉ máu đau thương
mùa xuân nay trống vắng khác thường
xuân da diết chán chường hoang lạnh
DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ hay, thật xúc động!
Trả lờiXóaDVD chúc nhà thơ MQ cuối tuần vui khỏe, an lành!