Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Ngấn lệ hoa

Ngấn lệ hoa
-
tôi nhìn ngấn lệ hoa
lòng tôi cảm giác lạ
một giọt sầu trong tim
lan tỏa máu trong ta
-
biển ơi sao hửng hờ
trái tim ẩn tình thơ
nụ thương vương niềm nhớ
hoa xuân nở trong mơ
-
tri âm vừa mở blog
kết bạn tự thuở nào
đêm nằm nghe sóng vổ
bên biển bên má đào
-
ai trút vào thơ ca
ta họa nhau buồn bả
mà sao nức nở lạ
giọt thơ lòng xôi xa
-
một bóng hình tri kỹ
dáng đửng vẻ diệu mì
tiền giang tình lưu dấu
ai oán lẫn lâm ly
-
vần thơ vương mỹ ý
gửi đến người tình si
ngấn hoa lòng thi sĩ
trăng sầu soi ai bi
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét