Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Xuân nhớ nhà

Xuân nhớ nhà
-
má đỏ hồng vì trời nắng lộng
tóc bay bay tại gió thổi vào 
chứ nào có phải tại anh sao
em lại bảo vì ai sao thế
-
khung trời viển xứ bao tình thế
trai tim kia mở ngỏ ai chưa
mắt em mơ lệ nhỏ theo mua
đêm thổn thức bờ vai em mượn
-
em ở đâu lòng mơ xứ sở
nét âu sầu than thở nhớ nhà
giàn hoa thiên lý của tình cha
cụm mẩu đơn thiết tha tình mẹ
-
em bảo em sóng biển hờn đêm
vổ vào bờ từng đợt sóng êm
ru cát ngủ chạnh niềm xót biển
lòng bao la khan hiếm mẫu từ
-
có khi nào ôm cành lan tím
mắt lim dim tìm kiếm nguồn thương
thả hồn lên ngọn sóng du dương
thầm kêu khẻ mẹ ơi thương nhé
-
em ao ước tay nào vuốt khẻ
tiếng ù ơ vang nhẹ trong tim
như thuở nào bé nhỏ dại im
trong lòng mẹ nghe niềm hạnh phúc
-
giờ xa nhà em luôn cầu chúc
gia đình mình hòa thuận an khang
dáng mẹ già tỏa sáng trăng ngàn
soi tình mẹ chứa chan biển cả
-
có đi xa biết niềm vương lạ
lúc xuân về lả chả lệ sa
nhớ cố hương nhớ mẹ nhớ cha
hồn day dứt khôn pha kể xiết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét