Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

 Em tập làm thơ

-
em tập làm thơ phải không em
vần thơ ngộ nghỉnh nhở trăng đêm
sương sa tí tách quỳnh hoa nở
hương thơm sực nức cánh thơ sen
-
em tập làm thơ viết dở dang
trang thơ đơn giản ẩn cao sang
nửa như trăng khuyết nữa trăng huyền
sắc hương ngòi bút mộng đài trang
-
em tập làm thơ tợ gió ngàn
tợ tình cô gái dưới trăng vàng
phất phơ cành liểu đùa gió mới
rơi giọt tình nồng khách bàng quang
-
em tập làm thơ anh lại sang
vần com chữ thích tặng thơ nàng
mong ấy nhận đây lòng ưu mến
và cả nụ hôn đến bạn vàng
-
em tập làm thơ người trông mộng
tri ngộ tri giao má ửng hồng
nói chi chung họa vần thơ ấm
là cả tơ trời dệt gấm thêu
-
tương giao tương hửu tương đồng điệu
còn chi diễm phúc nhạc hè chiều
đêm khuya trăng sáng sương long chiếu
in bóng nàng thơ tuyệt diệu thay
-
muốn mong những muốn gom hồn lại
dâng đến nàng thơ ánh mắt nai
hạ tàn trăng chiếu sương vương cửa
muôn sắc lung linh ngấn lệ ai
-
em tập làm thơ áng thơ dài
nửa chừng thơ đấy sao ngừng lại
mong mênh cơn sóng vô thường chảy
vọng nguyệt hương quỳnh loan mắt nai
-
em bảo vần thơ dường dang dở
như tình ta vở thuở hè nao
cánh phượng đỏ màu trong trang vở
vần thơ lại ở chổ buồn lai
-
ánh nguyệt vọi sông thuyền ngừng lại
tình còn ươm hận khóc tương lai
vần thơ em mãi luôn dang dở
mấy bận hòa song chẳng sửa dòng
-
xuân hạ thu đông bốn tiết trời
bấy bao hoa nở hoa lại rơi
ngẩn ngơ dòng lệ dường loan khóe
vần thơ em mãi dở dang hoài
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét