Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

 Em tập làm thơ

-
em tập làm thơ câu tám chữ
bao từ ẩn ý ngữ cao xa
ví trăng huyền hạ nguồn thơ tả
nai vàng ngơ ngác lá vàng rơi
-
em tập làm thơ khúc nhạc đời
trường xưa rêu phủ phút chơi vơi
thả hồn vào mộng hè mong đợi
tay nắm tay người dạo lối xưa
-
em tập làm thơ facebook ngàn
vần thơ trăn trở ý cao sang
mấy lượt hè về chùm phượng nở
ve sầu rên rỉ nổi buồn lang
-
vạn đời sương gió em nào sợ
lưu luyến trong tâm nghĩa đá vàng
em tập làm thơ bao trìu mến
tri kỹ tương phùng khách viễn mang
-
em tập làm thơ viết ẩn tình
vệt sầu xa cách mẹ tâm linh
than cho cánh én trời xa thẩm
bươm chải âm thầm chốn viển kinh
-
em tập làm thơ ngày đoàn tụ
xum hợp thân nhân mới trọn tình
tâm đây biển biếc hồn ai oán
chạnh nhớ từ thân lệ thảm lòng
-
em tập làm thơ vần hoài mộng
đêm hạ vì ai lệ lăn dòng
đất khach em ơi gìn sức khỏe
nơi quê anh đấy chạnh tình mong
-
em tập làm thơ hòa cho ấm
thương hởi là thương thương má hồng
lung linh ánh mắt mơ trời mộng
vận tải tình em với bạn lòng
-
khen lời chân thật tự đáy lòng
hồn nhiên bộc phát nổi tình trong
anh mong em mãi nàng thơ đó
con tim mang nặng hiếu trong lòng
-
em tập làm thơ hoài cố thổ
còn hơn người lại ước xa thêm
đêm nằm tha thiết thương thương mẹ
thương hởi là thương vạn nổi niềm
-
em tập làm thơ người trông mộng
tri ngộ tri giao má ửng hồng
nói chi chung họa vần thơ ấm
là cả tơ trời dệt gấm thêu
-
tương giao tương hửu tương đồng điệu
còn chi diễm phúc nhạc hè chiều
đêm khuya trăng sáng sương long chiếu
in bóng nàng thơ tuyệt diệu thay
-
muốn mong những muốn gom hồn lại
dâng đến nàng thơ ánh mắt nai
hạ tàn trăng chiếu sương vương cửa
muôn sắc lung linh ngấn lệ ai
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét