Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

 Vài dòng hè

-
đâu ngờ tình ấy đã xa
tự nhiên lại hóa trang hoa ghép hờ
anh em hai kẻ đôi bờ
vu vơ ghi chữ hửng hờ tình thơ
-
cái thời nhớ nhớ mơ mơ
còn đâu bụi phấn phởn phờ trẻ trung
trăng buồn rên buốt tim rung
em ơi có nhớ ta cùng ngắm trăng
-
nhở đêm tiếng ngọc giọng oanh
nghe sao êm ái sương lành sao khuya
hoài dư kỹ niệm ai kìa
tuyệt vời hạ đỏ sẽ chia phượng hồng
-
ve sầu rỉ rả bên lòng
đường xưa lối nhỏ mặn nồng lứa đôi
bàn tay nắm lấy bồi hồi
lung lay ánh mắt tơ sầu trong tim
-
yêu người tôi đã bao đêm
vặn hồn ray rức bên thềm trăng treo
hợp tan ai biết cheo neo
sầu bi ai chuốt buồn theo trăng tà
-
tình vương bướm lượn vờn hoa
ngọt ngào say khước lượt là bóng ai
luyến lưu ánh mắt mày ngài
hường hường đôi má trang đài trong tâm
-
giọt tình chẻ nửa âm thầm
giọt thương thấm đậm tình thâm dáng ngài
ngở tìm mộng ảo liêu trai
hình ai mãi mãi tháng ngày khắc ghi
-
bây giờ mỗi đứa hướng đi
nói chăng phượng đỏ nhiều khi phai màu
còn đâu suối tóc má đào
còn đâu mắt biếc rạt rào tình nhân
-
đêm hè nghe lạnh tim băng
phố hoa ngày ấy dừng chân bẻ bàng
khối tình cao vút mây ngàn
vần thơ mảnh ghép tro tàn sương khuya
-
thở than trùng dế gọi vìa
nói lời chia cắt nảo nề ai hay
đêm tàn trăng khuyết tim gầy
hởi em gái nhỏ tình nầy còn đâu
-
QM
-
trước quân thù anh nào ngán ngại
chỉ e rằng sắc tím nhở nhạt phai
đêm thao thức làn khói thuốc loan dài
hình em gai miệt mài trang giáo án
-
chốn biên phòng lăm lăm cây súng
cho hậu phương sung túc yên vui
nhìn phượng nở lòng vương sầu tủi
nhớ trường xưa nhớ cả người thương
-
chốn biên thùy gian nan nào thắm
nhớ ngày nao tay nắm trong tay
dưới hàng phượng đỏ nắng hè say
vẫn thấm đượm tình ai da diết
-
hè trở về lòng nhương luyến tiếc
mái trường xưa mắt biếc em thơ
trăng biên cương như thuở đợi chờ
anh trở lại ươm mơ dệt mộng
-
QM
-
trang giáo án khi nào em nén lệ
từng trang dài em viết thể tình ta
nơi biên phòng có kẻ ngóng cành hoa
màu lan tím xót xa đêm trăn trở
-
em có nhớ vần thơ tình lan tím
khiếp chinh nhân chinh chiến chốn biên thùy
chữ đợi chờ dài thẳm có nào khi
dưới làn súng biệt ly ngần ánh lệ
-
hoa lan tím tang thương ai khóc kể
chờ đợi chi vương để một niềm sầu
khí hùng tử anh hùng lưu thế hậu
viết lên trang lịch sử một loài hoa
-
vì cuộc chiến đời trai đành phiêu bạt
gìn giang sơn trôi dạt chốn biên cương
mong hậu phương an ổn với nghìn thương
hoa thương nhớ vấn vương tình vạn dậm
-
hoa lan tím sắc hương luôn tươi thắm
như má hương xa thẩm thuở mình quen
hoa hửu duyên người cũng lại hửu duyên
nơi chiến tuyến nhiều đêm vương ngấn lệ
-
QM
-
nhớ thuở ngày độc lập
tưởng an bình vui say
ngờ đâu giặc lâm lai
chiếm hải đảo u hoài
-
dấn thân trai quân ngủ
gìn giữ chốn biên phong
ngăn ngừa giặc xâm lăng
niêm tin ta sẽ thắng
-
màu tím em đợi chờ
ngày về đẹp vần thơ
ba lô hoa tím nở
tặng cô giáo ngây thơ
-
QM
-
đâu ngờ tình ấy đã xa
tự nhiên lại hóa trang hoa ghép hờ
anh em hai kẻ đôi bờ
vu vơ ghi chữ hửng hờ tình thơ
-
cái thời nhớ nhớ mơ mơ
còn đâu bụi phấn phởn phờ trẻ trung
trăng buồn rên buốt tim rung
em ơi có nhớ ta cùng học thi
-
bây giờ mỗi đứa hướng đi
nói chăng phượng đỏ nhiều khi phai màu
còn đâu suối tóc má đào
còn đâu mắt biếc rạt rào tình nhân
-
đêm hè nghe lạnh tim băng
phố hoa ngày ấy dừng chân bẻ bàng
khối tình cao vút mây ngàn
vần thơ mảnh ghép tro tàn sương khuya
-
thở than trùng dế gọi vìa
nói lời chia cắt nảo nề ai hay
đêm tàn trăng khuyết tim gầy
hởi em gái nhỏ tình nầy còn đâu
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét