Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

 Em và trăng

-
trăng đêm nay huyền ảo quá em
cơn gió heo may đem lá rơi
lối nhỏ lang thang hồn vời vợi
tựa kẻ mộng du phút khởi sầu
-
bóng tối ngập tràn tim sám hối
thoảng ngoài xào xạc lá thu bay
tiếng dế than thân giữa đêm dài
vọng hồi chuông mộng giấc tỉnh say
-
ngất ngây thoang thoảng hạt sương mai
hòa với hương hoa hồn ngây dại
ngọt dịu trời thơ ánh trăng lay
len nhẹ con tim dáng trang đài
-
bóng em che nửa đời tôi nhé
che cả hồn thơ kẻ thẩn thờ
trong sâu ngỏ ngách con tim nhở
hiện hửu giai nhân rạng rở lòng
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét