Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2024

 Đây vẫn còn nguyên

-

đây vẫn còn nguyên một tấm lòng
hạ về nắng ấm sưởi tình nồng
anh tô môi nhớ màu phượng đỏ
che mát dung nhan cánh đóa hồng
-
ghế đá chợt sầu ai lẻ bóng
nhác buồn ngơ ngác giọt sương trong
phút cuối hôm nào ta hợp mặt
nghẹn ngào gạt lệ mắt đoanh tròng
-
lối nhỏ vườn hông ai mở lối
giờ như cỏ dại mọc u sầu
hỏi mận ngày ấy còn nhung nhớ
hay đã chào câu tạ từ rồi
-
đây vẫn còn nguyên trong tim tôi
vẫn chùm phượng vỹ thuở nào thôi
trao tận người thương câu yêu mến
cái tuổi học trò mộng ban đầu
-
đây vẫn còn nguyên nổi bồi hồi
mỗi lần gặp lại tim bối rối
hoa phượng đỏ bao lần thay đổi
lòng tôi vẫn vậy ai biết đâu
-
hạ vắng sông thưa đò tách bến
còn chăng thơ củ những trang mơ
còn chăng mái ngói trường than thở
em đã đi xa bỏ chữ chờ
-
hôm nay anh lại vô tình bước
những bước ngày nao ta trong tay
nhưng kia ghế lạnh lòng tê tái
em ở nơi nào em có hay
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét