Thứ Hai, 12 tháng 8, 2024

 kỹ niệm họa thơ với

-
Chinny Nguyen
-
Cung đàn mới em đi đừng lỡ nhịp .
Ngoảnh lại làm chi cho nhau thấy bận lòng .
Con đường cũ lối về hoa tím rụng .
Một mình anh cô lẻ bước phong trần .
Thì em nhé những vô tình năm tháng .
Gạt niềm đau thay cho góc riêng tư
Không giữ được vòng tay anh quá bé .
Để mỗi chiều về thương tím khóc đơn côi .
....Quang Minh Trần ...
-
Quang Minh Trần
-
vần thơ họa ngẩn ngơ từng câu chữ
khúc niệm lòng ai nhắn gửi dòng thi
gió thu ru giọt lệ khóc người đi
con đường cũ ai bi hương bóng tím
-
nơi xứ lạ biết em đâu tìm kiếm
gạt niềm đau trong góc nhỏ con tim
em bước đi bỏ lại phút êm đềm
vui tình mới trăng đêm sầu cô tịch
-
Chinny Nguyen
-
Anh gom lại cả trời hoa tím thắm .
Thắp lên tim cho lỡ hẹn câu thề .
Xưa em nói thương tím buồn là thế
Giờ vô tình chia hai ngả tơ duyên
-
Quang Minh Trần
-
em đi
-
biết em đi anh vẫn cứ chờ
chờ cơn mưa chờ cả trăng thơ
chờ chờ mãi sao mờ tắt lịm
không gặp nhau tim tím hồn hoang
-
chờ em đi trong buổi đông sang
mang lá úa cuối thu buồn bả
chiếc ô xưa có bàn tay lạ
đã cùng ai dầm cả cơn mưa
-
anh chờ em tàn hết mưa thưa
nơi góc phố lệ đưa mưa xóa
chờ em biết chờ trong đày đọa
cớ sao lòng vẫn bão chờ thôi
-
đường chúng ta dù có chia đôi
cây dù nhỏ ngẫn ngờ bối rối
bàn tay ai dày dò muôn nổi
chiếc ô nồng hờn dổi người đi
-
em bảo anh đừng có sầu bi
đừng chờ nữa em đi không lại
nhìn cơn mưa biển lòng tê tái
vẫn chờ và chờ mãi em yêu
-
Chinny Nguyen
-
Thơ của bạn hay wa
-
Quang Minh Trần
-
em đi mùa thu đó
bao nổi nọ cưu mang
anh tìm hoa thạch thảo
trong trái tim ngở ngàng
-
một bóng hình con gái
say đắm cánh hoa ai
có tên là thạch thảo
màu tím màu u hoài
-
một dạo cuối thu bay
hoa như heo hắt lại
cô nàng tìm hoa tím
trong ánh mắt se cay
-
mùa thu chết hoa tàn
bao bao hoa khoe sắc
hoa thạch thảo đi hoang
hoa tím tím âu sầu
-
em đi tim cằn cổi
nổi nhớ bến giang đầu
bình tím buồn vu vơ
tơ duyên hờn gió thổi
-
Quang Minh Trần
-
Anh gom lại cả trời hoa tím thắm .
Thắp lên tim cho lỡ hẹn câu thề .
Xưa em nói thương tím buồn là thế
Giờ vô tình chia hai ngả tơ duyên
--------------
tà áo dài màu tím ngây thơ
anh mộng mơ lòng còn e ngại
bởi em sang cao cả trang đài
chẳng dám nghỉ u hoài thân phận
-
ngỏ nhà em thường lui mấy bận
vấn vương tình ngân ngấn lệ cay
bổng ngày nao biển giận hờn day
em cất bước vu loan biền biệt
-
một trời sầu tối sầm tim tím
tím từ tim tím lịm tình anh
dòng sông lạnh trăng nghiêng tự tử
màu tím yêu đành gửi trời xanh
-
cạnh bên chồng yến oanh vui vẻ
nơi chốn xa có kẻ tương tư
màu tím buồn từ dạo bao chừ
theo anh mãi đọa đài anh mãi
-
có dạo nhận thơ em biên lại
coi tình chết xin hãy quên nhau
màu áo tím nay đã nhạt nhàu
đổi thương nhớ xem nhau tình bạn
-
nhận thư em lòng mừng vô hạn
xem xong rồi lệ cảm tuông tuông
thôi từ nay anh nhặt chữ buồn
đem nhốt kín con tim muôn thuở
-
Chinny Nguyen
-
Bạn hiền ơi !thơ hay ko cưỡng lại
.để tình tôi xao xuyến thả hồn theo .
Sâu đậm lắm từng câu từng chữ .
Cảm xúc dâng theo áng thơ buồn .
...Quang Minh Trần ....
-
Quang Minh Trần
-
mình quen nhau fb tiết thu buồn
vần thơ họa tim dường xao xuyến
nghe bạn khen hồn như lưu luyến
cảm xúc tràn chiều tím lâng lang
-
người tai woan vạn dậm quan san
dây thân ái buộc ràng câu chữ
vẫn biết tím buồn là thế nhữ
gió vô tình thổi tím vào tim
-
Chinny Nguyen
Yêu wa hồn thơ
-
Quang Minh Trần
-
em đi gió cuống bước chân
lá rơi cản gót cỏ ngần dường đau
mưa thu trút hạt nghẹn ngào
bâng khuâng hoa súng mận đào tơ duyên
-
cái ve rền rỉ như khuyên
nắng hạ trở gió con thuyền xa xôi
trăng đêm úp mặt trong tôi
vọng hương cỏ dại bồi hồi con tim
-
em về hạ trăng qua miền
heo may gió lả thu duyên chữ chờ
tình thơ gửi lại trời mơ
hẹn thu sau hãy bao giờ gặp đây
-
nơi quê tháng bảy thu nay
mưa sâu ngập cả lối gầy lối xưa
mẹ già cánh vỏng đòng đưa
mõi mòn ánh mắt sớm trưa trông chờ
-
tình ta em gạt lửng lờ
vu lan em nhớ thẩn thờ mẹ trông
xa xâm cung nhạc mũi lòng
vọng tim thao thức nhớ trông mẹ già
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét