hoa em
hoa em bất tử trong tim
làm sao sớm nở đêm tàn đau thương
hoa quỳnh đài cát vô thường
cánh hoa đọng ướt cành sương hương ngàn
người dưng sao nhở xốn xang
mảnh mai sợi nắng anh mang trong lòng
đông sầu cánh nhạn chiều mong
ta tim dĩ vảng biển lòng trong tim
bằng lăng hoa tím niềm riêng
sầu dâng sóng lượn liểu nghiêng má hường
dẩu là gió dẩu ngàn thương
bờ vai tóc xỏa tạn tường mỹ nhân
sân trường ai bước ngập ngần
trông cây tưởng bóng em gần bên nhau
ước chi vuốt tóc má đào
cho say tình mộng ngạt ngào hương duyên
kia kìa có cặp chim quyên
rút nhau rỉa cánh bạn hiền chung vai
mong em ngày tháng vắn dài
để cho đông nhớ mày ngài mắt nhung
để cho duyên thắm tình chung
cho đây với đó liểu tùng duyên ưa
chiều nao hai đứa dưới mưa
chung ô hạnh phúc đường vừa gần hơn
giờ sao lạc khúc cung đờn
chim quyên xa bạn thuyền hờn xa khơi
giờ thì mỗi đứa mỗi nơi
nổi sầu riêng gánh chơi vơi cánh chuồng
hoa em bất tử trong tim
làm sao sớm nở đêm tàn đau thương
hoa quỳnh đài cát vô thường
cánh hoa đọng ướt cành sương hương ngàn
người dưng sao nhở xốn xang
mảnh mai sợi nắng anh mang trong lòng
đông sầu cánh nhạn chiều mong
ta tim dĩ vảng biển lòng trong tim
bằng lăng hoa tím niềm riêng
sầu dâng sóng lượn liểu nghiêng má hường
dẩu là gió dẩu ngàn thương
bờ vai tóc xỏa tạn tường mỹ nhân
sân trường ai bước ngập ngần
trông cây tưởng bóng em gần bên nhau
ước chi vuốt tóc má đào
cho say tình mộng ngạt ngào hương duyên
kia kìa có cặp chim quyên
rút nhau rỉa cánh bạn hiền chung vai
mong em ngày tháng vắn dài
để cho đông nhớ mày ngài mắt nhung
để cho duyên thắm tình chung
cho đây với đó liểu tùng duyên ưa
chiều nao hai đứa dưới mưa
chung ô hạnh phúc đường vừa gần hơn
giờ sao lạc khúc cung đờn
chim quyên xa bạn thuyền hờn xa khơi
giờ thì mỗi đứa mỗi nơi
nổi sầu riêng gánh chơi vơi cánh chuồng
bên em màu hoa của huy hoàng
Trả lờiXóamàu hoa trinh nữ của trần gian
bông hoa rực rở thời xuân trẻ
hoa của xuân tình ngát hương lang
màu hoa đỏ thắm đẫm tình tôi
mộc mạc đơn sơ ở ven đồi
nhàn lưu lảng tử dừng chân ngắm
màu đỏ ru hồn trái tim côi
hoa nép bên đường chen cỏ lạ
như hoa trinh nữ vụt khép hờ
thương hoa tôi đễ trong tâm nhớ
bóng dáng u buồn cánh hoa rơi