Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

NỤ CƯỜI KHÚC KHÍCH

NỤ CƯỜI KHÚC KHÍCH


thoảng một lần nghe cười khúc khích
chỉ một lần da diết bóng hình
mắt đen láy môi mộng má xinh
cướp đi mất hồn anh từ dạo

đi đến nhà em dưới hàng cau
nghe khúc khích xôn xao gió bảo
nụ cười yêu khúc khích hôm nào
anh nhớ mãi vòng tay rộng mở

trái tim anh dường chừng nghẹt thở
khúc khích cười răng bắp trắng ngần
họa vần thơ lòng lại lâng lâng
vọng trong tim khúc khích đắm say

một nổi yêu khúc khích nhớ hoài
theo anh suốt đêm dài thao thức
nhớ em nhiều lửa tình hừng hực
khúc khích cười ngọn bút xoáy tim

làm sao anh thả nụ cười em
khúc khích răng ngà mắt trong đen
một mai ai hỏi anh sao thế
khúc khích nụ cười nghe ấm êm

thưở nhỏ cùng chơi trò ú tim
anh tìm phương trốn em kiếm tìm
em bắt được anh.. cười khúc khích
nhìn em má ửng lòng vui lên

ngày nọ bên nhà em có giổ
đông người hỷ hả em ngồ ngộ
họ khen đẹp quá em đẹp quá
khúc khích em cười xinh phết cô

từ ấy lòng anh tựa mưa đổ
ướt đẩm trong tim ướt đẩm đồ
khúc khích hôm nào hoa nhớ mãi
nụ cười duyên nợ mấy ai hồ
 

7 nhận xét:

  1. đêm khuya lạnh xa xâm tiếng dế
    gọi hồn ai hồ dễ bâng khuâng
    khúc khích cười ghi tạc nơi tâm
    ôi kỹ niệm lâng lang khó tả

    nay đã xa lòng còn rỉ rả
    nụ cười ai nhở lạ sau quen
    bóng người xưa phảng phất bên rèm
    đôi má ửng tóc huyền buông thả

    vọng trăng lên lan tỏa màn sương
    nụ cười ai vấn vương trong trí
    mượn dòng thơ ghi lời cảm nghỉ
    bạn hồng nhan giờ chỉ xa rồi

    Trả lờiXóa
  2. anh đắm say cánh hoa màu tím
    màu tím buồn chờ đợi bao đêm
    mắt mơ mơ thả vút trăng huyền
    mong ai đó cười duyên khúc khích

    nhớ ở xa tấm lòng ưa thích
    cánh mây chiều tim tím bay trôi
    nhớ đến ai anh nhặt chữ sầu
    thả nổi nhớ dòng trôi định mệnh

    Trả lờiXóa
  3. Nụ cười em thật là xinh
    Đôi môi tươi thắm long lanh mắt huyền
    Nếu mà tình thắm nên duyên
    Anh xin giữ mãi một miền thương yêu

    Tình như tiếng sáo ban chiều
    Vi vu trầm bổng bao nhiêu ân tình
    Nắng vàng trải xuống lung linh
    Cùng chung vui giấc mộng lành ngát hương

    HN sang thăm ,chúc QM ngày CN thật vui hp đong đầy

    Trả lờiXóa
  4. cười khúc khích ngày nay vẫn nhớ
    lúc tuổi thơ trăn trở ăn roi
    vì ham chơi không nghe mẹ gọi
    nằm cuối dài von vót ăn đòn

    bên hiên cửa lén dòm em đấy
    tôi bị đòn em khẩy cười lên
    nụ cười khúc khích dường không tên
    anh nhớ mãi ngày xưa dí dõm

    qua kẻ vách thoáng như ánh mắt
    nhở như trêu lêu lêu xấu hổ
    từ dạo đấy tình thương vụt trổ
    tôi và em thố lộ chân tình

    thời gian đâu bỗng phút điêu linh
    chia cách kẻ đông tây biền biệt
    nhớ nụ cười con tim da diết
    hoài mong ai tha thiết mông lung

    Trả lờiXóa
  5. Tiếng cười trong vắt tựa pha lê
    Hoa nắng lung linh mọi nẻo về
    Ngây thơ mắt biếc cười trong gió
    Lồng lộng mây ngàn trải lê thê

    Ngày ấy xa rồi nẻo gió sương
    Lưu luyến trong lòng mãi vấn vương
    Bâng khuâng chiều xuống vàng mong nhớ
    Cố nhân biền biền biệt chốn ngàn phương

    Chiều mát thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngớ ngẩn như nào cô bé kia
      chuyện buồn vơ vẫn lúc trăng khuya
      sao cô không ngủ tan sầu mộng
      thả lửng hồn thơ blog khổ vìa
      nhặt chút gió đêm gom nổi nhớ
      mua tình mây nọ trả nợ đời
      thôi đây cũng rảnh thêm hoa nhụy
      buông lỏng hồn thơ gắng thử coi
      nếu chẳng như là theo ý nguyện
      ấy âu ngang trái mối tơ duyên
      nụ cười tan bớt bao công việc
      thư thản thanh nhàn phút tự nhiên

      Xóa
    2. một thời tôi mơ nụ cười khúc khích
      mắt long lanh chôn kín cả hồn tôi
      để giờ này mỗi người đi một lối
      lối em vui còn lối tôi ngàn sầu

      lời hẹn thề em bỏ mất nơi đâu
      hay quá khứ chôn sâu trong dĩ vảng
      chuyện trăm năm như bóng mây lãng đãng
      cho gió ngàn thổi cuốn với thời gian

      trăng khuyết chinh trên ghềnh đá gập ghành
      chim lẻ bạn khóc than đời phụ bạc
      trang thơ tình nhạt nhàu màu chữ khác
      khúc tơ duyên ngơ ngác chữ chia phôi

      Xóa