vườn đào
vườn đào lối ấy mênh mông
chẳng hay bạn ngọc có chồng hay chưa
nhớ ngày tay nắm say sưa
mắt nhìn lưu luyến sớm trưa mặn nồng
nhìn ai má thắm môi hồng
lòng như muốn gửi hương nồng đài trang
cành đào vói ngắt tặng nàng
như là tặng cả tim vàng cho ai
vườn đào lắm ngỏ nhiều gai
muốn tường má liểu khổ rày vẫn cam
thương ai lòng những ưu đam
nhớ ai ray rức tim gan rối bời
đêm buồn ngắm ánh sao rơi
tìm hương vị đắng men đời tình yêu
lòng xuân rộn rả mây chiều
mong người viển xứ hồn xiêu theo người
vườn xưa hoa lá xanh tươi
vườn tình buốt lạnh nụ cười giai nhân
trăng huyền rớt xuống sông ngân
tình ôi mờ nhạt chôn chân đa sầu
vườn đào lối ấy mênh mông
chẳng hay bạn ngọc có chồng hay chưa
nhớ ngày tay nắm say sưa
mắt nhìn lưu luyến sớm trưa mặn nồng
nhìn ai má thắm môi hồng
lòng như muốn gửi hương nồng đài trang
cành đào vói ngắt tặng nàng
như là tặng cả tim vàng cho ai
vườn đào lắm ngỏ nhiều gai
muốn tường má liểu khổ rày vẫn cam
thương ai lòng những ưu đam
nhớ ai ray rức tim gan rối bời
đêm buồn ngắm ánh sao rơi
tìm hương vị đắng men đời tình yêu
lòng xuân rộn rả mây chiều
mong người viển xứ hồn xiêu theo người
vườn xưa hoa lá xanh tươi
vườn tình buốt lạnh nụ cười giai nhân
trăng huyền rớt xuống sông ngân
tình ôi mờ nhạt chôn chân đa sầu
giá như thuở ấy mưa giăng
Trả lờiXóachiếc ô lưu dấu còn chăng hởi người
đường dài ấm áp chơi vơi
hạt mưa trêu chọc một thời nhớ nhung
giá như đừng có đi chung
nổi thương nào để nảo nùng cưu mang
giá như nàng chớ sang ngang
pháo hồng hoa cưới nát tan nổi lòng