Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

một mình

một mình

ngở ngàng lạc lối liêu trai
thấy nàng mắc cở bao ngày nhớ nhung
nhớ về đôi má thẹn thùng
long lanh mắc biếc anh hùng si mê 

nhớ em dáng nhỏ đẹp ghê
chùng chân hiệp khách bốn bề bâng khuâng
mimosa dáng mỹ nhân
hương duyên hé nhụy trong ngần tuyết sương

tóc dài phảng phất nét hương
như ưu như mến như vương cỏi tình
hình như lối ấy chúng mình
in chân hai đứa nặng tình ba sinh

lối xưa giờ vẫn như in
còn ai vắng gót lối nhìn quạnh hiu
một mình nặng chiểu cô liêu
tiếng mưa rào rạt một chiều cô đơn
 

Hình ảnh: một   mình

ngở ngàng lạc lối liêu trai 
thấy nàng mắc cở bao ngày nhớ nhung 
nhớ về đôi má thẹn thùng 
long lanh mắc biếc anh hùng si mê 

nhớ em dáng nhỏ đẹp ghê 
chùng chân hiệp khách bốn bề bâng khuâng 
mimosa dáng mỹ nhân 
hương duyên hé nhụy  trong ngần tuyết sương 

tóc dài phảng phất nét hương 
như ưu như mến như vương cỏi tình 
hình như lối ấy chúng mình
 in chân hai đứa nặng tình ba sinh

 lối xưa giờ vẫn như in
 còn ai vắng gót lối nhìn quạnh hiu
một mình nặng chiểu cô liêu
tiếng mưa rào rạt một chiều cô đơn

1 nhận xét:

  1. gió heo may thổi lạnh hồn thu trẻ
    để tâm tư nhạt nhẻo khúc thu sầu
    chú nai vàng lơ đảng dưới mưa ngâu
    hồn thi sĩ rộn rà hòa sóng biển

    ngắm trăng tà con tim như ngừng tiếng
    lá vàng rơi lụt lịm nẻo đường yêu
    sân ga nhỏ một chiều nhiều lưu luyến
    tiển nàng đi thành kỹ niệm không phai

    Trả lờiXóa