Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Ước chi

Ước chi

anh ước chi cây nọ liền nhau
hoa ưu ái nổi vui thành nguyện
một mối tình êm nhu như truyện
duyên nợ thành kết chỉ tơ hồng

mong muốn thế mênh mông dâu bể
biết nên duyên chợt kể ai nghe
chỉ hàng cây cùng với lủ ve
chia sẽ nổi cảm thông anh vậy

em có nghe và em có thấy
biết làm sao tình ấy keo sơn
hay chỉ là giấc mộng gió vờn
thoáng chút đã vi vu vụt biến

em biết chăng đêm trường lưu luyến
nhớ về em nhớ cả dòng thơ
ước trong mơ con tim nức nở
phải chăng em hơi thở lòng anh

ước chi em giọt sương lóng lánh
hay cành hồng rực ánh nắng mai
anh ví thành trăng đêm sáng mãi
cánh bướm vàng lượn chảy hoa tươi

ước ước gì ôm giữ làn hơi
hương tóc mịm em ơi thắm thía
đôi mắt nai em nhìn một phía
trái tim anh ẩn chứa hình ai

trăng có tàn mây nhở phủ bay
lòng anh vẫn láng lai bạn ngọc
anh ước sao nhẹ nhàng hương tóc
quyện quần anh theo mãi thời gian

vần thơ nay trút cạn đá vàng
em có biết tình anh lai láng
nghìn chữ thương muôn lời khó đoán
chữ ước nầy dành trọn người thương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét