Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Nhớ

Nhớ

nhớ nào bằng nhớ người yêu
vào ra thơ thẩn nàng kiều trong tim
đêm đông se lạnh niềm riêng
lá rơi thềm nhở nàng tiên hiện về

nhớ nàng lộng lẩy xinh ghê
tuyết in vóc liểu hoa chê thua người
môi cười như nụ hồng tươi
tóc mây thơm ngát da thời mịm nhung

nhớ ai má thắmt muốn hun
trói chân khách tục vẩy vùng mắt nai
nhớ nào bằng nhớ trang đài
nhớ chồng nhớ chất nhớ dài men cay

nhớ ai tim loạn u hoài
gió lay tình khúc hương say tình nàng
nhớ người mưa gió phủ phàng
nhớ cây dù nhỏ ta nàng che mưa

nhớ về lối nhỏ diễm xưa
tan trường chung bước nhở vừa đâu đây
giờ ai xa tít có hay
âm thầm điếm bước láng lay nổi sầu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét