Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Chén sầu

Chén sầu
-
trời xanh mây nước hửu tình
giai nhân mắt biếc lộng hình thế nhân
má đào khéo trói buột chân
anh hùng khó bước mày tầm đài trang
-
giữa rừng hoa đẹp nắng ngàn
trông em lộng lẩy tợ là như hoa
thoảng như tiên nữ hiện ra
cho đời thêm đẹp người ta xiêu hồn
-
bồ đào chén rượu sầu chôn
tìm trong hương rượu chập chờn hình ai
trăng tà lộng ảnh cành mai
chén say say tít lăn quay chén sầu
-
rượu thơ ngâm hạt sầu đâu
hương rượu chua chát lòng tôi lạnh lòng
sầu từ ai bước sang sông
sầu tăng nổi nhớ bềnh bồng nổi tương
-
vướt sầu đem hạt lên ươn
vun tro cay đắng mầm vươn sầu tình
mai nầy tim chết in hình
nghĩa trang hiu quạnh trăng in sương sầu
-
hạt sầu ví hạt mưa ngâu
hôm qua rớt hạt nàng sầu trong tim
hôm nay sầu lại đi tìm
trong câu hư ảo nợ duyên xa rời
-
chén sầu khó nuốt sao trôi
thi nhân lảng tử rượu sầu mơ tiên
người trần vọng ngọc chuốt phiền
long lanh chén rượu lạc miền thiên thai
-
chén sầu chén đắng chén cay
chén say say mãi chén cay quên sầu
chén say tơ tưởng ai đâu
chén sầu chuốt nhớ canh sầu cành hoa
-
nhớ như hôm ấy trăng tà
tựa hiên vọng tưởng như là lạc chân
giữa trời mây nước lâng lâng
giai nhân chén tửu â cần mờ trao
-
long lanh nước rượu ngạt ngào
tay tiên ai chuốt má đào bâng khuâng
chén say ánh mắt giai nhân
chén sầu tỉnh mộng người trần mơ tiên
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét