Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Noel buồn

Noel buồn
-
thuở trời đất đông phong mưa bấc
tiết rét hàn lạnh ngắt tim da
tìm trong hương ấm của muôn hoa
un nóng con tim ai héo hắt
-
noel về trong niềm vui réo rắt
chuông ngân vang trong vắt tình thương
chúa ra đời ban phước muôn phương
trong tình ấm uyên ương trai gái
-
cùng với ai đường dài hướng phải
trái tim yêu rộn nhảy phập phồng
nụ hồn đầu trao gửi tình nồng
noel lại về trong duyên mới
-
chung đường nhau ta cùng đi tới
giáo đường xưa tình gởi niềm thương
thoảng cơn mưa mầu nhiệm lạ thường
cho ta lại xích gần thêm nữa
-
nếu chẳng gì hiểu lầm hai đứa
khó giải bày tự chửa chia lìa
kẻ vút bay xứ sở đài kia
người ở lại đầm đìa ngấn lệ
-
noel nay buồn dâng sông bể
tiếng tơ lòng khóc kể chúa nghe
giáng sinh sao tim thắt se se
ai nhớ kẻ phòng the lạnh giá
-
noel nay lòng ai hóa đá
viết nét hờn loan tỏa không gian
gửi gió mang tận xứ đài loan
cho tình nọ chan hòa hoa cỏ
-
nơi hương quê mảnh tình in rỏ
bóng mẹ già cô quả nhớ mong
em ra đi lòng có hoài trông
hương tóc bạc mẹ già còm cỏi
-
anh vẫn thường thay ai thăm hỏi
cho mẹ vui rắn rỏi hơn lên
noel mong thuyền về với bến
hạnh phúc tràn đôi lứa nên duyên
-
noel buồn gọi chẳng thành tên
bóng mẹ lại mõi mòn tựa cửa
trông tin em mẹ trông từng bửa
noel nầy em có về không em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét