Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Sầu ( tiếp )

Sầu ( tiếp )
-
đêm khuya trời chuyển tiết
nhớ em xa biền biệt
gương nga bao ưa mến 
nổi niềm ai biết đâu
-
mưa thu giọt mưa ngâu
tương truyền hạt lệ sầu
ngưu lang và chức nữ
rơi xuống trần gian thôi
-
em ơi hãy đợi chờ
cánh chim ngày về tổ
hạnh ngộ tình cô tô
Tây thi trùng Phạm lãi
-
trăng sầu lung linh chiếu
ánh sáng buồn vu vơ
sông sầu lặng như tờ
bóng mờ trăng ươm mơ
-
trái sầu sao chẳng nở
lệ đẩm nhòa giọt châu
gió lay cành mưa ngâu
in sâu lòng sầu thảm
-
vạn thuở áng mây trôi
che ngang bầu trời tối
nào xóa dáng giai nhân
nặng chiểu trái tim sầu
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét