Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Noel nhớ ai

Noel nhớ ai
-
noel về sương khuya ướt đọng
em và người vui mộng thiết tha
anh nhặt nhớ sầu qua khó tả
nợ chồng nợ lả chả hạt châu
-
noel về và về thật lâu
anh vẫn thấy muôn sầu nghẹt lối
chúa hởi mở đường con xin tội
và chúc cầu hạnh phúc đến em
-
noel về phố đông trẩy hội
đi bên nhau muôn nổi mê say
giáo đường như tỏa sáng vì ai
niềm hạnh phúc bờ vai nương tựa
-
noel nay hơn hẳn noel xưa
nguồn hạnh phúc như vừa tỏa sáng
chúa trong tim hai ta tươi rạng
hơi ấm nồng lan rộng hồng ân
 -
noel nầy không như noel trước
nhà thờ đông hời hợt cỏi lòng
nổi vắng tênh chiếc bóng mênh mông
như vô vọng má hồng xa mất
-
mùa giáng sinh chuông vang réo rắt
chúa ra đời ngập nắng tràn vui
cớ riêng tôi như những ngậm ngùi
người yêu đã cô liêu hồn trọi
-
noel nầy không lời để nói
dáng trang đài sang cỏi thêu hoa
còn trong tôi ngạt thở chiều tà
chẳng khoảnh khắc đông nào xum hợp
-
nhớ một thuở noel dạo trước
đường chung nhau ta bước giáo đường
tiếng chuông ngân tâm nhộn muôn phương
anh say đắm mắt nai người ngọc
-
noel nầy lạnh lùng chân tóc
gió u hờn chợt khóc mưa suông
chuông nhà thờ vẫn đổ dập dồn
như cứ ngở mồ chôn hoang lạnh
-
em đi xa xứ lạ quê người
chọn đất hứa ưu tươi điểm tựa
có hiểu sao anh bao từng bửa
nhớ nhung em tim nửa xé toang
-
noel về muôn nổi sầu loang
hơi đông lạnh phòng loan tẻ lạnh
anh vào ra tim chạnh chứa chan
một nổi than lẻ bạn xa rời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét