Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Noel về ( tiếp )

Noel về ( tiếp )
-
noel về nổi nhớ vấn vương
tình trắc trở muôn phương day dứt
ghe thánh ca con tim rạo rực
chúa giáng sinh nao nức mọi người
-
noel về hoa lá nở tươi
kìa vạn vật tươi cười nắng sớm
khúc giao mùa nổi yêu tình đượm
anh hờ hửng nhặt lượm tình sầu
-
noel về người đông trẩy hội
giáo đường sầu xin tội ai kia
nhớ về ai nước mắt đầm đìa
hoa nhở khóc trăng khuya sương ngậm
-
noel về nổi sầu vương lối
bước chân hoang hờn dổi đường xưa
noel nào kẻ đón người đưa
nay lạnh lẻo bóng dừa cô quạnh
-
noel về tim giá hàn băng
mắt xa xâm ai chăng có biết
nhớ về ai cỏi trời biền biệt
cả trời sầu biển biếc mênh mông
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét