Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Nhớ cành lan ( tiếp )

Nhớ cành lan ( tiếp )
em ở phương nào em có biết
lòng anh nặng nợ với trần gian
ngày vắng âm thầm quên nổi khổ
đêm thâu thố lộ chút tâm can
biết rằng lan tím buồn cô độc
màu của thương đau màu u uất
sao anh vẫn thích màu lan tím
tím tứ trái tim tím cả đời
vương nổi nhớ em naò biết đấy
trái tim anh rung nhảy liên tuông
khi hạ về lan tím trổ buồn
ngày chia cach mái trường kỹ niệm
còn đâu naò lối xưa gót điếm
hòa không gian lan tím bâng khuâng
cạnh bên nhau hơi thở dừng chân
băng đá lạnh tình anh lan tím
một thuở nọ em vô tình hỏi
cành hoa lan tím có buồn không
thoạt nhìn cao vút trời mây nổi
màu hoa lan tím tím chờ mong
tim tím tinh ta tím mộng mơ
tím chờ tím đợi tím hương thơ
tím buồn hiu hắt làn sương lệ
tím maĩ trong tim tím đợi chờ
hôm nay hạ đỏ về trường cũ
nhớ cành lan tím nổi sầu ưu
văng văng đâu đây ve rên rỉ
khóc cả trời thơ khóc tím sầu
lan tím em tôi xa biền biệt
để cả hoài mơ tiếc cõi hồn
còn chăng nổi nhờ cành lan tím
trắng xóa tình ta tím gió buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét