Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Hoa anh túc

Hoa anh túc
-
hoa đẹp thường hay sớm chóng tàn
vần thơ ca ngợi khúc nhạc sang
tiếng hoa gây nghiện người ưu cảm
anh túc chan hòa ngấn lệ lang
-
dạ hương than thở giữa rừng hoang
cành thanh nhánh nhỏ gió phớt ngang
hoa đỏ rượu lòng chân khách tục
tò mò máy mó nhựa mênh mang
-
thâm thẩm sơn khê bướm lượn đàn
như trêu như chọc cánh hoa hoang
quân tử nhở thương đêm thầm trộm
hít mật hoa tàn vui nát tan
-
trong hương hoa túc dòng nhựa chảy
như lệ nàng tiên chốn địa đàng
vì ưu vì ái nên vương vấn
chơi hoa vương lụy cánh hoa mang
-
anh túc rừng hoang nào nên tội
tội ai cưởng ép phút thiên đàng
vốn chưng trời xanh hương tình bạn
vương vào chiều lụy cảnh vương mang
-
cao xanh trớ trêu chi phận liểu
anh túc liền danh nàng hoa nghiện
sắc hương phú đặt chốn thảo biền
muốn chọn trai hiền gửi phận mai
-
nào muốn hại ai lòng chẳng bận
vì người vùi dập mảnh trinh băng
khéo cảnh lệ hoa chan tỉnh lặng
một dòng nhựa thẩm nát thân tâm
-
cảm hoa anh túc minh bài tựa
lụy phiền gây nghiện trút duyên ưa
dòng nhựa chứa chan tình thắm thiết
sắc hoa xinh xắn phút lòng đưa
-
ngắm hoa ngây dại hương hoa mật
tái mái mò tìm nhựa láng đưa
khéo trách chi hoa say duyên lưa
lụy hoa gây nghiện chửa đời tan
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét